Ông luôn trăn trở làm sao giúp được nạn nhân da cam, những mảnh đời thiếu may mắn và góp sức phòng, chống dịch. Nghĩ là làm, ông đã tích cực tham gia và vận động các thành viên trong Hội sinh vật cảnh đóng góp, tặng tiền, quà cho lực lượng y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, các chốt kiểm soát, nạn nhân da cam và những hộ khó khăn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng 514 triệu đồng.
Chia tay ông với niềm vui và sự trân quý. Đâu đó quanh ta vẫn rất nhiều người ngày đêm thầm lặng làm việc thiện, giúp ích cho đời như lời chia sẻ của ông Vẽ: “Làm việc thiện là trong tâm thôi chị, công việc thầm lặng mà”.
Từ số tiền và quà đóng góp, vận động được, ông cùng các thành viên đã tặng Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng 55 triệu đồng; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Thống Nhất 40 triệu đồng, xã Phước Sơn 50 triệu đồng; xã Đăng Hà 10 triệu đồng; tặng quỹ Hội da cam 10 triệu đồng; tặng nạn nhân da cam và người nghèo ăn tết 90 triệu đồng; xây dựng cho 4 hộ đặc biệt khó khăn 4 căn nhà (mỗi căn 61 triệu đồng); mua rau ủng hộ bà con khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh trong tâm dịch trị giá 10 triệu đồng; tặng 1 gia đình đau yếu 5 triệu đồng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026