
Phụ nữ tổ 11 gói những đòn bánh tét nghĩa tình gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch
Mỗi đòn bánh tét mang đậm hương vị quê nhà, chứa đựng cả tấm lòng của người dân dành cho nhau trong đợt dịch bệnh. Số tiền gói bánh được phụ nữ tự đóng góp, người mua gạo nếp, người mua thịt, mua đậu làm nhân. Lá chuối được chuẩn bị rọc cắt vuông vắn, lạt buộc bánh được sử dụng từ cây lồ ô do các chị ngồi tỉ mỉ chẻ... sao cho bánh làm ra vừa chất lượng vừa đẹp mắt. Đảm bảo quy định phòng chống dịch, mọi người ý thức giữ đúng khoảng cách khi ngồi gói bánh, mỗi người một công việc: gói bánh, cột bánh, bắc bếp, nhóm lửa... chia ra từng nhóm nhỏ tránh đông người.
Chị Phan Thị Liên chia sẻ, chị cũng được thị trấn phân công tham gia trực gác chốt nên thấu hiểu sự vất vả của lực lượng phòng chống dịch tại địa phương. Vì thế, chị với phụ nữ tổ 11 gói bánh tặng các cán bộ, chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, đóng góp một phần nhỏ cùng với địa phương trong công tác phòng, chống dịch.
Đợt đầu, Chi hội phụ nữ tổ 11gói 120 cái bánh tét. Dự tính trong tuần thực hiện giãn cách tiếp theo sẽ vận động gói hơn 200 cái tiếp sức lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026