Những ngày qua, ngoài lực lượng chức năng của tỉnh và các huyện Đồng Phú, Bù Đăng dẫn đoàn người từ các tỉnh phía Nam qua Bình Phước, song hành cùng đoàn là những chiếc xe cứu hộ giao thông của DN cứu hộ giao thông Thanh Hải.

Các thành viên của doanh nghiệp cứu hộ giao thông Thanh Hải tình nguyện cứu hộ, đưa xe của lữ khách bị hư hỏng qua địa bàn Bình Phước
Sau 3 ngày Bình Phước thực hiện việc tổ chức lực lượng đưa đoàn người qua địa bàn tỉnh để đảm bảo không lây lan dịch bệnh thì có nhiều trường hợp xe môtô gặp sự cố trên đường, ảnh hưởng hành trình chung của cả đoàn. Biết được, anh Hải đã chủ động đề nghị cho DN tham gia hộ tống đoàn miễn phí. “Có những gia đình chở nhau trên chiếc xe máy cà tàng, còn chất đầy vật dụng sinh hoạt kèm theo, về đến đây, xe đã bốc khói khét lẹt, nếu đi tiếp xe hỏng sẽ không có tiệm nào sửa. Thấy vậy, tôi thương lắm nên quyết định tham gia hỗ trợ vì mình có phương tiện cứu hộ, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được” - anh Hải chia sẻ.
Chúng tôi đánh giá rất cao tinh thần tình nguyện của anh Hải cũng như các thành viên trong DN của anh. Lực lượng chức năng của tỉnh cũng bố trí xe đặc chủng để dẫn các đoàn người qua tỉnh nhưng mỗi ngày có tới hàng ngàn người và phương tiện đi qua thì số trường hợp gặp rủi ro, sự cố cũng nhiều. Sự đồng hành của DN cùng cơ quan chức năng đã góp phần làm cho việc giám sát dẫn đoàn hoàn thành tốt. |
| Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú, Phó trưởng ban Thường trực điều hành chốt số 2 Tân Lập |
Trong hành trình dẫn đoàn người qua địa bàn, đồng hành với anh Hải còn có 15 thành viên trong DN do anh làm chủ. Tất cả cùng vào cuộc đầy nhiệt huyết như một mệnh lệnh từ trái tim, tình yêu thương đồng bào, anh em ruột thịt.
Anh Võ Thế Chuyền, nhân viên của DN đã tham gia nhiều chuyến hộ tống bày tỏ: “Bà con về quê bằng xe máy với quãng đường xa và nguy hiểm như vậy là bất đắc dĩ. Nhiều xe gặp sự cố hết xăng, lủng bánh, chập điện... không thể di chuyển tiếp. Vì vậy, trước khi đoàn xuất phát, chúng tôi đã chủ động tìm, đưa những phương tiện này lên xe cứu hộ để không bị động trong suốt hành trình. Được giúp bà con, anh em chúng tôi cảm thấy hạnh phúc lắm”.
Từ ngày 22-7, DN của anh Hải đã tham gia dẫn đoàn người đi qua địa bàn Bình Phước. Bình quân mỗi ngày 6 đoàn thì DN cử 6 xe cứu hộ đi cùng. Còn lại 3 xe dự phòng, khi có nhu cầu cứu hộ sẽ tiếp tục lên đường. Trung bình mỗi ngày có khoảng 70 trường hợp được DN giúp đỡ qua địa bàn Bình Phước an toàn.
Với tinh thần thương người như thể thương thân, san sẻ trách nhiệm với cộng đồng, hoạt động tình nguyện dẫn đoàn người qua Bình Phước của anh Hải và các nhân viên của DN đã góp phần lan tỏa điều tử tế. Những câu chuyện đẹp không chỉ làm cho mỗi chúng ta đều cảm thấy ấm áp mà càng tin rằng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi bởi sức mạnh của sự đoàn kết cộng đồng.
Cảm ơn Bình Phước nhiều lắm! Chị Nguyễn Thị Tâm làm công nhân ở Bình Dương, về nhà tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông rưng rưng: “Hằng ngày, tôi chỉ đi xe từ nhà trọ tới khu công nghiệp thôi, chưa bao giờ dám đi đường xa như thế này. Xe tôi cũng không được tốt. Tới Bình Phước, tự dưng xe không nổ máy nữa, may mà có đoàn dẫn hỗ trợ, nếu không thì không biết sao nữa”. Anh Li Mí Dia ở xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đi xe từ Bình Dương về tới Bình Phước được đoàn dẫn đã rất xúc động nói: “Tôi còn được đoàn cho áo mưa, nước uống, cơm hộp để ăn dọc đường. Được quan tâm như người một nhà, tôi rất xúc động và cảm ơn Bình Phước nhiều lắm!”. |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026