Trước đó, khoảng gần 13 giờ chiều cùng ngày, anh Hà Văn Em (33 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) đến nhận cơm, nước miễn phí tại gần khu vực chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên đường ĐT.741, chờ lực lượng CSGT dẫn đường qua tỉnh.

Lực lượng chức năng tại chốt đã hỗ trợ, sơ cấp cứu kịp thời người đàn ông lên cơn co giật, mê sảng trên đường từ Bình Dương về quê tránh dịch
Vừa nhận phần cơm, nước xong, anh Em bất ngờ ngã xuống đất, lên cơn co giật, chảy máu phần mặt. Lực lượng công an, đoàn viên và y tế tại chốt đã nhanh chóng đến hỗ trợ, sơ cứu ban đầu, dùng vật cứng cho vào miệng, sau đó đưa người này đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên may mắn đã không xảy ra sự việc đáng tiếc.
Sau khi ổn định lại sức khỏe, anh Em trở lại chốt và được xe của lực lượng hỗ trợ đưa về đến giáp ranh tỉnh Đắk Nông vào chiều cùng ngày.
Anh Em cho biết: Do dịch bệnh khó khăn, không có tiền nên phải trở về quê. Anh đi từ Bến Cát (Bình Dương) lên Bình Phước từ sáng nhưng chưa ăn uống gì, có thể do đói, nắng nóng cộng với mệt mỏi nên đã khiến anh bị như vậy.
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người dân, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước khi không chỉ phát cơm, nước miễn phí tại chốt cho những người trên đường trở về quê mà còn kịp thời hỗ trợ đưa tôi đi cấp cứu kịp thời” - anh Em xúc động nói.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026