BPO - Xế chiều ngày 29-7, chị Võ Thị Ánh Minh (31 tuổi, trú thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) ẵm con nhỏ mới 2 tháng tuổi cùng chồng đi trên chiếc xe môtô từ tỉnh Đồng Nai về đến chốt kiểm soát Tân Lập, huyện Đồng Phú. Lúc này, trời mưa như trút nước kèm những cơn gió mạnh làm đứa bé trong vòng tay mẹ giật mình khóc thét. Người mẹ phải nép mình để tránh gió lùa và vỗ về em bé. Theo quy định của UBND tỉnh, trường hợp của gia đình chị Minh sẽ không được về Bình Phước và phải quay trở lại nơi xuất phát.
Mẹ con chị Võ Thị Ánh Minh nép mình bên cạnh những chiếc xe ôtô để tránh gió lùa
Qua lời kể của vợ chồng chị Minh được biết, họ làm công nhân cho một công ty ở tỉnh Đồng Nai. Gần 2 tháng nay, người vợ sinh em bé nên ở nhà chăm con, chỉ mình chồng chị đi làm. Tuy nhiên thời điểm người vợ sinh cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc làm của chồng chị cũng bị ảnh hưởng. Dịch bệnh ngày càng phức tạp, không đi làm, không có thu nhập, cuộc sống của vợ chồng chị ngày càng khó khăn. Vừa qua, tỉnh Đồng Nai cho phép người ngoài tỉnh được đi về quê theo đoàn có tổ chức. Do vậy, vợ chồng chị đã bồng bế con nhỏ đi xe môtô theo đoàn người về quê.

Thấy hoàn cảnh của vợ chồng trẻ này rất đặc biệt, Thượng tá Phạm Chí Lân, Phó trưởng Công an huyện Đồng Phú, người chỉ huy cao nhất ở chốt kiểm soát, đã báo cáo cụ thể sự việc và xin ý kiến cấp trên. Đêm về khuya, trời càng lạnh, hình ảnh 2 mẹ con phải ở lại chốt trong đêm càng làm người chỉ huy bồn chồn nhưng Thượng tá Phạm Chí Lân không thể làm khác quy định. Một chiếc võng được căng trong góc của khu vực làm thủ tục để 2 mẹ con chị Minh nằm nghỉ tạm. Hơn 20 giờ cùng ngày, Thượng tá Phạm Chí Lân thông báo, có xe của UBND huyện Bù Đăng xuống chở gia đình chị Minh về nhà tại địa bàn Bù Đăng nhưng phải thực hiện quy định về cách ly, phòng dịch. Thông tin này làm không khí của chốt ấm hẳn lên.
Hơn 22 giờ, chiếc xe cứu thương của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Đăng tới chốt kiểm soát Tân Lập đón gia đình chị Võ Thị Ánh Minh về Bù Đăng
Hơn 22 giờ, chiếc xe cứu thương của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Bù Đăng tới chốt kiểm soát. Các thủ tục về phòng, chống dịch nhanh chóng được cán bộ tại chốt giải quyết nhanh gọn. 3 thành viên gia đình chị Minh được chuyến xe đặc biệt chở về ngay trong đêm. Nhờ sự quan tâm đặc biệt, có lý, có tình của lãnh đạo các cấp, bé 2 tháng tuổi cùng ba mẹ đã được về nhà dù trong đêm khuya. Ôm con nhỏ trong tay, vợ chồng chị Minh rối rít cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ công an trực chốt khi họ bước lên xe. Ngoài trời mưa vẫn rơi, không khí về khuya càng lạnh nhưng những cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát Tân Lập đều thấy ấm lòng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026