Trước ngày thực hiện giãn cách, thấy mọi người đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm tích trữ, chị Hiền inbox cho tôi: “Thấy chị đi làm thường xuyên, nên em cắt ít rau gửi chị, em treo trước nhà, chị ra nhận nhé”. Chưa kịp để điện thoại xuống để bước ra cổng, tôi nghe tiếng còi xe bíp bíp đã khuất xa, đành vào nhà inbox cảm ơn chị vậy. Chưa hết, ngay ngày hôm sau, chị Hiền nhắn tiếp trên nhóm zalo của khu phố: “Xóm mình chung nhau mua heo rồi chia cho các hộ nhé các anh chị, còn một ít mình góp nhau tặng bác Hai (hộ nghèo trong xóm)”. Sau tin nhắn ấy, nhóm zalo thả đầy tim, ai nấy thấy ấm áp vô cùng…
Tôi biết, chị Hiền cũng không rảnh rỗi gì! Hai con chị còn rất nhỏ, đồng lương của một viên chức trong gia đình 4 miệng ăn không dễ đắp đổi qua ngày, nhất là những ngày dịch bệnh Covid-19 hoành hành như hiện nay. Vậy mà chị vẫn sắp xếp thời gian ngồi phân từng bó rau, mang từng miếng thịt đến từng nhà cho bà con láng giềng, thật trân quý! Chị chia sẻ: “Tánh mình vốn hay làm, ngồi yên không chịu được nên “bày” ra làm cho vui. Rau nhà bấy lâu nay được chăm sóc, nhiều lắm không ăn hết nên chia cho bà con ăn cùng. Thời gian ở nhà mình sắp xếp rèn cho con thói quen tốt như ăn ngủ đúng giờ, rửa tay đúng cách, viết chữ đẹp hay sắp xếp lại mọi việc trong gia đình cho quy củ hơn. Nhờ đó mình thấy thời gian trôi qua rất nhanh và bổ ích nữa”.
Hai năm nay vì ảnh hưởng dịch Covid-19, chị không về thăm bố mẹ ở miền Bắc nên nỗi nhớ cứ đong đầy. May mắn là nhờ công nghệ nên giờ đây mỗi lần nỗi nhớ trào dâng, chị gọi Zalo hay Facetime để trò chuyện online với ông bà. Nhờ đó chị biết được sào rau “thể dục dưỡng sinh” của bố mẹ chị từ ngày có Covid-19 đã trở thành “vựa rau” của cả làng. Các bác, các cô tự giác chăm bón, nhổ cỏ vun trồng… theo ca để vừa đảm bảo phòng dịch, vừa cung cấp rau xanh cho nhiều gia đình. Chưa kể, chị còn được bố mẹ “động viên ngược” phải biết chăm lo sức khỏe cho gia đình trong mùa dịch và chia sẻ với mọi người xung quanh.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn mặc cho Covid-19 diễn biến phức tạp hơn. Tâm lý lo lắng về dịch bệnh trong xã hội là có thật. Nhưng mỗi chúng ta có quyền lựa chọn cho mình cách sống để biến những mảng xám xịt của dịch bệnh trở nên trong xanh hơn, như chị Hiền ở khu phố tôi vậy!

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026