4 giờ sáng 14-7, khu bếp của chị Nguyễn Thị Vang ở khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh chộn rộn tiếng người vào, ra. Hôm nay, các chị “đầu bếp” và tình nguyện viên tiếp tục chuẩn bị 350 suất ăn sáng để gửi cho người dân trong khu vực phong tỏa, đang cách ly tạm thời do dịch Covid-19. Những suất cơm yêu thương này còn tiếp sức cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phong tỏa, giãn cách ở thị trấn Lộc Ninh và xã Lộc Điền.
Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lộc Ninh Trần Thị Bích Lệ trao 80 phần ăn sáng cho lực lượng chốt chặn tại xã Lộc Điền
Hơn 4 năm qua, bình thường mỗi tháng bếp cơm của chị Vang “đỏ lửa” 2 lần để nấu trên 400 suất cơm trao đến người già tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và Bệnh viện cao su Lộc Ninh. Tuy nhiên, từ khi trên địa bàn xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu tháng 7, “Bếp cơm yêu thương” đã vận động nấu thêm suất ăn hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch và người dân bị ảnh hưởng. Chị Vang chia sẻ: “Mỗi ngày, chứng kiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Lộc Ninh, rồi phong tỏa chợ Lộc Điền và khu xóm đảo thị trấn Lộc Ninh..., các thành viên của bếp ăn không khỏi lo lắng và mong muốn làm được việc gì đó có ý nghĩa, vừa động viên vừa hỗ trợ sức khỏe, tiếp sức vùng tạm thời bị phong tỏa vì Covid-19”.
Đến nay, “Bếp cơm yêu thương” đã triển khai được 7 ngày, tiếp sức trên 2.300 suất ăn sáng cho người dân khu xóm đảo thị trấn Lộc Ninh, chợ Lộc Điền và hơn 10 chốt chặn phòng, chống dịch. Ông Dương Sáng ở ấp 2, xã Lộc Điền xúc động: “Nhà có 2 ông bà già làm nghề bán bánh chuối. Dịch bệnh, chúng tôi đang ở trong vùng bị phong tỏa tạm thời. Mỗi bữa sáng được mấy cô trao phần ăn đến tận ngõ cho hai ông bà, lòng cảm thấy an vui. Chúng tôi cũng vì thế an tâm và rất tin tưởng vào công tác phòng, chống dịch của chính quyền địa phương”.
“Khi cả hệ thống chính trị của Lộc Ninh vào cuộc nhằm kiểm soát tốt sự lây lan của dịch Covid-19, thì rất nhiều tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện cũng đã đồng hành để chia sẻ yêu thương. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những hoạt động thiện nguyện như bếp cơm yêu thương, vận động rau, củ, quả, nhu yếu phẩm đã hỗ trợ rất lớn cho đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch. Chúng ta tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng, sự tham gia tích cực của cộng đồng và bằng nhiều cách khác nhau dịch bệnh sẽ được đẩy lùi, cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường” - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Lộc Ninh Trần Thị Bích Lệ tin tưởng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026