Thứ 7, 15/11/2025 13:47:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:29, 29/06/2021 GMT+7

Bùi Phó Vĩnh - trái tim đã ngừng đập!

Thảo Linh
Thứ 3, 29/06/2021 | 20:29:42 1,511 lượt xem
BPO - Tôi biết tin anh qua đời qua một cộng tác viên của Báo Bình Phước cũ. Chị là hội viên cựu chiến binh, lính của anh, cũng là người được anh yêu thương, giúp đỡ như người anh trai. Chị ấy vừa báo tin vừa khóc thút thít như chính người thân của mình mất vậy. Mấy cô ở văn phòng Hội cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập thì cứ thảng thốt. Không tin được. Nếu không “đi” đột ngột trong giấc ngủ trưa như thế thì 14 giờ hôm ấy chú đã đi trao nhà tình nghĩa cho hội viên nghèo rồi!

Người mà tôi nhắc tới chính là Đại tá Bùi Phó Vĩnh, nguyên Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Bù Đăng (2005-2009), là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước,  Chủ tịch Hội Bảo trợ Gia đình liệt sĩ tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học và Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập. Những lần tôi gặp anh đều là những lần anh tham gia hoặc chủ trì một hoạt động thiện nguyện nào đó, lúc thì với tư cách Hội Bảo trợ Gia đình liệt sĩ tỉnh; lúc là tư cách Hội Khuyến học hoặc Hội cựu chiến binh huyện Bù Gia Mập. Đã có lần tôi hỏi, sao anh nhiều “chức” thế? Mà toàn là những chức đi “xin” và đi “cho”. Anh đùa, chắc tại anh hợp với việc xin và cho. 

Đại tá Bùi Phó Vĩnh trao nhà tình thương cho gia đình cựu chiến binh Điểu Duôi và Thị Trup

Từ lúc nghỉ hưu, công việc của anh còn bận bịu hơn cả hồi còn làm ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778. Dường như anh sinh ra là để làm việc – những việc vì người nghèo, khó khăn, yếu thế. Mà dường như anh đã vào cái “thế”, không thể dừng lại được. Chưa hết việc ở Hội cựu chiến binh đã thấy bao việc của Hội Khuyến học huyện, Hội Bảo trợ gia đình liệt sĩ tỉnh bày ra trước mắt, không dừng lại được. Thế nên dường như ngày nào anh cũng đi. Đi cả thứ bảy, chủ nhật, có hôm tối mịt chưa thấy về!

Đại tá Bùi Phó Vĩnh cùng đại diện Khối vận huyện Bù Gia Mập tặng quà khu cách ly Trường Dân tộc nội trú huyện

Ngày cuối cùng của anh trên cõi đời này (25-6-2021) chính là ngày anh sẽ đại diện cho Hội CCB huyện Bù Gia Mập trao nhà tình thương cho hội viên nghèo. Sau bữa cơm trưa, anh đi ngủ để lấy sức cho công việc buổi chiều. Nhưng rồi anh không dậy nữa. Đang khỏe mạnh, sung sức thế, cơn đột quỵ đã mang anh đi. Biết bao công việc dang dở anh đang làm để chắp cánh cho những học trò nghèo Bù Gia Mập không phải nghỉ học giữa chừng; mái ấm của những hội viên cựu chiến binh nghèo chưa xong; những con, cháu của gia đình liệt sĩ khắp nơi trong tỉnh đang cần anh tìm giúp việc làm hay giới thiệu đi học nghề… anh bỏ lại. Người thân của anh bảo, cuộc đời anh là những chuyến đi. Chỉ ngày hôm ấy, 25-6 là anh ở nhà, ăn cơm cùng vợ con, nằm trên chiếc giường của chính mình và ra đi nhẹ nhàng đến thế.

Tôi đã đọc rất nhiều lời bình trên bản tin anh mất của trang tin Bù Gia Mập online. Bao tình cảm yêu thương, kính trọng, biết ơn anh hiển hiện trên những bình luận ấy. Tôi biết, với rất nhiều chức vụ đã kinh qua; với bản tính ưa hoạt động, hy sinh và cống hiến hết mình, sẽ có rất nhiều thành tích, nhiều huân, huy chương. Nhưng có lẽ thứ cao quý nhất mà anh để lại cuộc đời này chính là tình yêu thương, san sẻ. Anh yêu thương con người nên anh không quản ngại vì họ. Và những người được anh giúp đỡ đã dành tình yêu thương, lòng kính trọng với anh. Trong hàng trăm vòng hoa gửi tới đám tang, có rất nhiều vòng hoa từ những người đang phải chịu cách ly. Trong vô vàn nước mắt buổi tiễn anh đi, có rất nhiều nước mắt không phải của những người ruột rà, thân thích. Tình yêu thương, kính trọng ấy hiển hiện ở chính đám tang của anh giữa mùa Covid!

  • Từ khóa
125638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?