Thứ 7, 15/11/2025 16:11:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:29, 20/06/2021 GMT+7

Nhịp cầu Nhân ái

“Chia sẻ nỗi đau” với gia đình ông Nguyễn Quang Trung

Thiên Thư
Chủ nhật, 20/06/2021 | 07:29:08 674 lượt xem
BPO - “Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” - câu nói đó dường như rất đúng với hoàn cảnh gia đình ông Nguyễn Quang Trung (SN 1964) và bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1964) ở thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng. Bởi những tai ương, bệnh tật liên tục ập đến khiến gia đình ông bà rơi vào bi kịch.

Hai mươi năm trước, ông Trung và bà Hồng đã chọn vùng đất Bù Đăng lập nghiệp và xây dựng tổ ấm. Với bản tính cần cù, siêng năng, chịu khó cộng với biết chắt chiu dè sẻn nên ông bà mua được mảnh đất nhỏ dựng nhà và vài sào rẫy để nuôi 3 người con khôn lớn. Hai người con gái đến tuổi trưởng thành đã xây dựng hạnh phúc riêng nên ông bà cố gắng chăm lo cho con trai út ăn học nên người. 

Cách đây 5 năm, bà Hồng phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3. Tiền của chắt chiu bao năm, cùng với mấy mấy sào đất rẫy - nguồn sống của cả gia đình phải bán vội để có tiền chữa trị cho bà. Bệnh của bà Hồng chưa có dấu hiệu thuyên giảm thì không lâu sau, ông Trung bị tai biến liệt nửa người, không nói được nữa. 

Cha mẹ bệnh tật, các chị đã đi lấy chồng nên con trai út Nguyễn Thanh Hiếu (SN 2001) phải nghỉ học đi làm thuê, làm mướn gánh vác kinh tế gia đình. Một năm trở lại đây, căn bệnh ung thư vú của bà Hồng chuyển sang giai đoạn cuối chỉ uống thuốc nam cầm cự qua ngày. Bệnh tai biến của ông Trung cũng gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Căn nhà xuống cấp cũng không có tiền sửa chữa, phải nhờ đến sự hỗ trợ của Hội cựu chiến binh xã. Cuộc sống của cả gia đình vô cùng khó khăn, chưa tìm ra lối thoát thì tháng 5 vừa qua, sau khi đi làm về, em Hiếu bị tai nạn giao thông ra đi vĩnh viễn. 

Cảm thông với sự khó khăn, mất mát đó, các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện đã đồng lòng san sẻ yêu thương với gia đình ông Trung, bà Hồng 145,2 triệu đồng. 

Bà Dương Thị Tuyết, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái. Tuy nhiên, với phương châm “Không phải đủ đầy mới chia sẻ nỗi đau”, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực đồng hành, san sẻ yêu thương với các mảnh đời bất hạnh”.

“Sự chia sẻ về vật chất cũng như những lời động viên của các nhà hảo tâm đã giúp tôi xoa dịu nỗi đau và có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống dù là nhỏ nhoi” - bà Hồng tâm sự.

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện chia sẻ khó khăn với gia đình ông Nguyễn Quang Trung và bà Nguyễn Thị Hồng

Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi - Bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các nhà hảo tâm, câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện còn trợ giúp thêm 2 gia đình cùng ngụ trên địa bàn huyện Bù Đăng đang cần gấp tiền để chữa bệnh. Đó là gia đình anh Vi Văn Sảng ở xã Đắk Nhau với số tiền 22 triệu đồng và gia đình bà Trần Thúy Thùy ở xã Minh Hưng 30 triệu đồng.

  • Từ khóa
125213

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?