Thứ 7, 15/11/2025 16:18:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 05:24, 19/06/2021 GMT+7

Phép nhiệm màu đến với một học sinh nghèo hiếu học

Thu Hiền
Thứ 7, 19/06/2021 | 05:24:00 586 lượt xem
BPO - Khi bạn bè cùng trang lứa đang háo hức vì sắp chạm đến cánh cửa đại học thì em Trần Thị Xuân Ngọc, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn Quản lại lầm lũi với gánh nặng lo toan cơm áo, không biết bày tỏ cùng ai. Cơm không đủ no, một buổi đến lớp còn một buổi phải cạo vỏ lụa hạt điều, chẳng biết ước mơ ngành ngôn ngữ Anh của cô học trò chăm ngoan, học giỏi này... liệu có thể trở thành hiện thực?

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Giám đốc Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh trao học bổng trị giá 30 triệu đồng cho em Trần Thị Xuân Ngọc

Hành trình chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) đã vượt qua quãng đường dài để về nhà em Trần Thị Xuân Ngọc ở ấp Trung Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản). Đến rồi mới thấu hiểu lời nhận xét của thầy Hiệu phó Bùi Xuân Tùng: “Em Ngọc nghị lực lắm, nhà xa, đường khó đi, nhưng chưa bao giờ đến lớp muộn”.

Lướt qua gia cảnh đủ thấy cuộc sống túng quẫn của gia đình cô học trò Xuân Ngọc, ai ai trong đoàn cũng ái ngại, thương cảm. Nhất là khi nghe câu chia sẻ của chị Trần Thị Thiện Thu, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh An, có hôm vào nhà thấy mấy mẹ con ăn cơm chỉ có 1 chén muối ớt…

Khó khăn là thế, đã có lúc mẹ khuyên nghỉ học nhưng Ngọc khóc xin mẹ cho đi học với suy nghĩ, con muốn có một tương lai sáng hơn mẹ bây giờ! Kể về gia cảnh, về ước mơ vào đại học, cô học trò nghèo đã phải nhiều lần nghẹn lại giữa lưng tròng nước mắt. “Có lẽ em phải bảo lưu kết quả, đi làm có tiền rồi mới có thể đi học tiếp. Em muốn nhường cho anh trai tiếp tục năm 3 ngành công nghệ thông tin và 2 đứa em nhỏ cũng đang tuổi đến trường” - Ngọc ngậm ngùi nói.

Nghèo khó, xui rủi cứ bủa vây gia đình em mãi chưa có lối thoát. Cách đây 4 năm, dịch heo tai xanh khiến gia đình Ngọc bị phá sản, phải bán hết nhà cửa ngoài phố để trả nợ. Số tiền còn lại mua được hơn sào đất cằn cỗi xa trung tâm cũng không vực nổi kinh tế. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì ba em bị tai nạn giao thông, nằm liệt mấy năm trời rồi mất. Gánh nặng gia đình một mình mẹ em là chị Văn Thị Xuân Phương lo toan, gánh vác.

Ngày ngày chị Phương đi làm thuê ở xưởng gỗ, đêm về lại cạo vỏ lụa hạt điều đến 2-3 giờ sáng mà thu nhập cũng chỉ được khoảng 5 triệu đồng. “Bao đêm rồi tôi mất ăn mất ngủ, chẳng biết làm cách nào cho các con đỡ bị tổn thương và tiếp tục được đến trường. Nhà chẳng có gì mà cầm cố, vay mượn. Đầu năm khuyên con nghỉ học mà lòng tôi đau hơn cắt...” - chị Phương vừa nói vừa giấu vội giọt nước mắt tủi thân chực lăn xuống.

Ngay sau khi khảo sát hoàn cảnh của em Trần Thị Xuân Ngọc, giữa khó khăn bởi diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng với quyết tâm không để nhân vật phải nghỉ học giữa chừng, Ban tổ chức chương trình đã nhanh chóng kết nối với Quỹ khuyến học, khuyến tài tỉnh, Sở GD&ĐT và nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước cùng rất nhiều đội, nhóm, các câu lạc bộ, nhà hảo tâm gần xa để tổ chức lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ kỳ thứ 71.

Với hình thức giãn cách theo quy định phòng chống dịch, các câu lạc bộ, đội, nhóm “không đi vẫn gửi tiền trợ giúp”, buổi lễ trao học bổng tại nhà của em Trần Thị Xuân Ngọc thành công tốt đẹp. Ông Huỳnh Tấn Quang, Trưởng phòng giao dịch VietinBank huyện Hớn Quản - đại diện đơn vị đồng tài trợ, cho biết: “Tôi thấy thật tuyệt vời, ý nghĩa và cảm động khi tham dự chương trình. Hôm nay, Công đoàn VietinBank Bình Phước trao tặng em Ngọc 5 triệu đồng. Hy vọng sự chia sẻ này sẽ giúp em viết tiếp ước mơ học tập, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội”.

Ngay tại buổi lễ, em Trần Thị Xuân Ngọc đã được hỗ trợ 150,7 triệu đồng và một dàn máy vi tính. Toàn bộ số tiền được gửi vào sổ tiết kiệm để em Ngọc chi dùng trong suốt những năm học tiếp theo. “Thế là em có thể bước tiếp trên con đường đến trường, ước mơ đại học của em sẽ trở thành hiện thực. Chưa bao giờ em cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như lúc này. Em xin hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, đạt thành ước mơ hoài bão để không phụ lòng tin yêu của ban tổ chức chương trình và những suất học bổng của các cô, chú” - em Trần Thị Xuân Ngọc bày tỏ.                                  

  • Từ khóa
125149

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?