Với các lực lượng tiên phong ở tuyến đầu chống dịch, họ đã phải hy sinh việc riêng, hạnh phúc cá nhân để đi chống dịch, ngay cả việc hiếu cũng phải vái vọng từ xa…
Vào bệnh viện được chứng kiến người ốm đau bệnh tật, lằn ranh mong manh giữa sự sống và cái chết, mới thấy hai chữ Bình An quý giá vô cùng. Khi nhìn người thân đột ngột bạo bệnh, bạn sẽ hiểu ngay.
Đọc báo mỗi ngày thấy thông tin nhiều doanh nghiệp buộc giải thể hoặc tạm thời đóng cửa, bao nhiêu người thất nghiệp… cho thấy sự đùm bọc của tình thân, của tình người là chẳng có gì sánh được, sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức thật quý giá.
Có những sự thay đổi bất ngờ trong cuộc sống sẽ khiến chúng ta có cảm giác tất cả như đang bị đảo lộn. Điều cần thiết đòi hỏi ở mỗi chúng ta là phải biết thích ứng. Hãy chủ động thay đổi tâm trạng, cách sống và lối sinh hoạt để thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Giữ cho tâm trạng bình ổn quan trọng như việc giữ để không nhiễm Covid-19.
Dịch bệnh Covid-19 là điều không ai mong muốn xảy ra, nhưng cũng là dịp để chúng ta coi đây như một cái gờ giảm tốc cho cuộc sống vốn dĩ luôn bận rộn, hối hả lao về phía trước.
Mỗi chúng ta hãy tranh thủ khoảng lặng đó để được sống một cách thong thả, thư thái, để được nhìn lại chính mình. Hãy tự tạo cho mình những niềm vui nho nhỏ. Nếu đã có gia đình thì tìm vui trong việc dạy các con, cháu học bài, làm việc nhà; mua mấy cái cây về trồng, ngày ngày tưới tắm, chuyện trò, ngóng chờ nó đơm bông kết trái. Hoặc dành thời gian tập một số môn thể thao yêu thích, sáng sớm chạy bộ, có cơ hội được ngắm trời xanh ngăn ngắt, ngửi mùi cây cỏ nồng hơi đất mỗi sớm tinh sương, việc mà bình thường vì bận rộn thường dễ bỏ qua.
Tìm đọc một cuốn sách thú vị nào đó, thưởng thức âm nhạc, gọi điện, gửi lời thăm hỏi bạn bè, người thân…, những người mà thường ngày vì bận chẳng mấy khi có đủ thời gian mà trao đổi.
Tất cả từ con người đến thiên nhiên cây cỏ ở lúc này như có được thời gian để tự hồi phục, tự hàn gắn. Chúng ta được sống trong không khí trong lành do bớt ô nhiễm, bớt khói bụi.
Người ta hay nói: “Trong cái rủi, có cái may”. Cái may trong cơn cuồng phong của đại dịch này là khiến chúng ta biết sống lạc quan, để chúng ta có cơ hội khám phá ra điều gì đó khác nữa ở chính bản thân mình. Để chúng ta biết cách sống chậm lại, biết sống thế nào cho ý nghĩa hơn khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau mong manh kẽ tóc.
Và chúng ta cũng đừng quên dành thời gian để dừng lại, suy nghĩ và cảm ơn cuộc sống vì những gì mình có được, thay vì chỉ nghĩ đến những gì mình thua thiệt.
Những khó khăn hiện tại là để tạo nên một sự rắn rỏi và vững vàng hơn, sẵn sàng cho những điều lớn lao hơn mà chính chúng ta cũng không thể hình dung hết.
Cuộc sống luôn thử thách một cách khắc nghiệt những con người mà nó lựa chọn. Khi nào chúng ta tìm thấy được sự yên bình ngay giữa cơn giông bão, đó mới là sự bình yên thực sự.
Đó là bình yên của những người học cách đối diện với những thất bại, mất mát, đau thương, suy sụp, để rồi đi tiếp.
Hơn tất cả đó là một sự giác ngộ.
Hãy biết ơn cuộc sống này, dù thế nào đi nữa.
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026