Thứ 3, 04/11/2025 20:20:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:48, 31/05/2021 GMT+7

Cùng BPTV cổ động mạnh phòng, chống dịch Covid-19

Hoa nở mùa Covid

Phương Dung
Thứ 2, 31/05/2021 | 09:48:16 436 lượt xem
BPO - Tối qua 30-5-2021, trong lúc làm việc, tôi nghe tiếng điện thoại ting, ting. Quay sang thấy tin nhắn hiện lên chữ Covid, tôi liền mở đọc. Nội dung tin nhắn: “Chị ơi, nhìn các nhân viên y tế làm việc trong mùa dịch Covid mà thương quá. Em xin được tặng các anh chị ấy 2 máy làm mát chị nhé. Chị kết nối giúp em với!”.

Đọc chưa xong tin nhắn, lòng tôi chùng xuống, mắt rưng rưng. Tôi liền bấm số gọi cho đồng nghiệp. Bạn ấy không nghe máy, vài giây sau thì nhắn lại: “T. đang phụ chị T. nhập liệu tại trạm y tế phường. Tối nay đông quá, trạm ít người nên T. ở lại hỗ trợ các chị”.

Chưa dứt được dòng cảm xúc thì một người anh đồng nghiệp post lên Zalo hình ảnh người bác sĩ trẻ, tình nguyện xin tham gia chống dịch ở Bắc Giang đang cắt tóc để chuẩn bị lên đường. Những dòng tin nhắn, những tình cảm ấy, hình ảnh đẹp này khiến tôi cảm thấy biết ơn cuộc sống này vô kể, dù rằng ngay lúc này đây, cả nước đang gồng mình chống dịch. Có lẽ với tôi, những bông hoa nở giữa mùa Covid là những bông hoa đẹp nhất!

“Không ai cực như cán bộ y tế trong mùa dịch này, em à!”. Đó là lời của một cán bộ ngành y nói về “chiến sĩ” của mình thời gian qua. Có chị kể với tôi rằng, việc thức đêm, thức hôm để lấy mẫu xét nghiệm trong mùa dịch không khiến các anh chị mất sức bằng việc thuyết phục một số bà con trong diện F1, F2, F3… hợp tác. Chị kể trong tiếng nấc: “Đi tới nhà bác ấy đóng cửa không tiếp, kiên trì vận động đi cách ly thì bác ấy nói nặng lời. Thật sự không tiếc thời gian, tiếc công sức mà vì nghĩ thương bác ấy quá. Vì bác ấy lớn tuổi rồi, lỡ mắc bệnh thì điều trị vất vả lắm, khổ rất nhiều người. Nhưng có lẽ bác ấy chưa hiểu, nên mình cảm thấy bất lực, vì thế nước mắt cứ trào ra, không kiềm được!”.

Mùa dịch này, nhiều người chọn làm thời điểm để “sống chậm”, để tìm lại những giá trị ngọt ngào của gia đình, tình thân thì cán bộ ngành y lại chọn “dấn thân” để thực hiện sứ mệnh nghề nghiệp. Cùng với các lực lượng chức năng khác, có những nhân viên y tế nhiều đêm không ngủ, có những người về đến nhà trong tình trạng “tê liệt cảm xúc” để hoàn thành nhiệm vụ với nhân dân, với đất nước. Nhưng họ cần gì nhất lúc này? Họ cần yêu thương, vì chỉ có yêu thương mới giúp những thiên thần áo trắng vượt qua những thử thách của đại dịch. Mỗi người dân, ngay lúc này đây xin hãy biến yêu thương thành hành động yêu nước để chung tay chiến thắng giặc Covid!

  • Từ khóa
124242

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?