Cụ Kháng từ tỉnh Đồng Nai sang thăm bạn cũ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Khoảng 15 giờ ngày 13-3, cụ Kháng vào uống nước tại quán cà phê thuộc khu phố 1, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài do anh Phạm Thế Tuyền, sinh năm 1974 làm chủ.
Quán cà phê Cây xanh của gia đình anh Tuyền, nơi cụ Kháng làm rơi 3,5 chỉ vàng
Tại đây, cụ Kháng đánh rơi 3,5 chỉ vàng, gồm 2 chiếc nhẫn (1 chiếc có ký hiệu Y THANH 20.24K CAT TIEN 9999, 1 chiếc có ký hiệu 0,5 9999) và 2 bông tai. Khoảng nửa tiếng sau, anh Tuyền quét dọn quán thì nhặt được số vàng trên.
Sau 1 ngày đăng facebook thông báo nhưng không có ai đến nhận, gia đình anh Tuyền đã mang số tài sản trên đến Công an phường Tiến Thành giao nộp và nhờ cơ quan chức năng thông báo, tìm kiếm người đánh mất.
Trung tá Nguyễn Hữu Huấn, Phó trưởng Công an phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài trao trả 3,5 chỉ vàng cho cụ Kháng tại trụ sở công an phường
Một người cháu của cụ Kháng (cũng là hàng xóm của anh Tuyền) đã phát hiện ra người đánh rơi là người thân của mình nên đã báo cho cụ Kháng biết.
Nhận lại số tài sản trên, cụ Kháng xúc động gửi lời cảm ơn tới gia đình anh Tuyền. Được biết, anh Tuyền hiện là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố, vợ anh là giáo viên, luôn được mọi người tin yêu, quý mến.
Nhặt được ví tiền, người đàn ông tìm cách trả lại người bị mấtBPO - Ngày 16-2, anh Trần Hoàng Khải (sinh năm 1979, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) vừa trả lại chiếc ví có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng khác cho người bị mất.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026