Chủ nhật, 16/11/2025 05:00:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:40, 24/02/2021 GMT+7

“Chắp cánh ước mơ” nâng bước đến trường cho cô học trò nghèo giàu nghị lực

Thu Hiền
Thứ 4, 24/02/2021 | 16:40:59 624 lượt xem
BPO - Thời điểm này sau kỳ nghỉ Tết, hầu hết học sinh vẫn đang được sum vầy, vui chơi bên gia đình và người thân do đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát. Vậy mà cô học trò nghèo Nguyễn Thị Tuyết Nhung, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Lê Quý Đôn, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng lại tất bật với bộn bề công việc và luôn lo lắng, không biết tương lai sẽ ra sao, nếu em không có điều kiện đến trường?

Em Nguyễn Thị Tuyết Nhung với bộn bề công việc, trước và sau giờ đến trường

Nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng  

Gia đình em Nhung thuộc diện hộ khó khăn nhất ở thôn Bình Tiến, xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng. Ba em là ông Nguyễn Cường (sinh năm 1970) bị tai nạn nằm bất động hơn 4 năm nay. Mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của mẹ em là bà Hồ Thị Hằng. 

Với nghề cạo mủ thuê, làm cỏ mướn, công việc nặng nhọc, lại bữa ăn, giấc ngủ thất thường khiến mẹ Nhung mang đủ thứ bệnh như: suy thận, viêm đa xoang, hở van tim. Thương cha mẹ, chị gái đầu của Nhung là Nguyễn Thị Thùy Trang phải nghỉ Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh đi bán tạp hóa thuê, nhường cơ hội đến trường cho các em. 

Mấy tháng nay, bệnh động kinh của ông Cường ngày càng trở nặng hơn, mẹ em phải ở nhà dài ngày để chăm sóc, thuốc men nên mọi chi phí sinh hoạt gia đình hầu như cạn kiện và bế tắc. “Tôi bất lực, xót xa, nói con nghỉ học thì không đành, cho con học tiếp thì biết lo liệu làm sao. Bữa ăn hằng ngày còn không đủ, lấy tiền ở đâu đăng ký thi đại học”, bà Hằng nghẹn lời nói.

Hiểu rõ những khó khăn chất chồng nên Tuyết Nhung đã sớm đặt ra mục tiêu cho bản thân. Thời gian rảnh, ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết... em đều cố gắng đi kiếm việc làm thêm, góp nhặt từng đồng tiền ít ỏi mong muốn có cơ hội được tiếp tục đến trường. Em chưa bao giờ có thời gian nghỉ, không có ngày rong chơi như bạn bè cùng trang lứa, càng không bao giờ đòi hỏi chiếc áo mới, chưa một lần trong ngày có đủ 3 bữa cơm. 

Ý thức tự lập từ nhỏ nên 12 năm qua, Nhung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Học kỳ 1, năm học 2020-2021, em đứng đầu lớp đề án, khối tự nhiên và đạt giải 3 môn Lịch sử cấp tỉnh. Với lực học của Nhung, chỉ còn vài tháng nữa thôi, cánh cửa vào đại học sẽ rộng mở chào đón em. Song cũng trong thời điểm này, vì hoàn cảnh quá cơ cực khiến ước mơ ấy của em có thể phải khép lại trong sự tiếc nuối nếu không có sự trợ giúp kịp thời từ cộng đồng xã hội. 

Tiếp bước cho em đến trường

Câu chuyện về gia cảnh và nghị lực của cô bé Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã nhanh chóng lay động nhiều tấm lòng nhân ái gần xa. Chương trình Chắp cánh ước mơ đã kịp thời kết nối, tiếp bước cho em đến trường ngay trong những ngày đầu xuân Tân Sửu 2021. Doanh nhân Dương Thị Vui cho biết: Chúng tôi không quản khoảng cách xa xôi, chỉ muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô học trò nghèo hiếu học này, tận tay trao cho em suất học bổng để em cảm nhận hết ý nghĩa của lòng nhân ái giữa đời thường.

Các đội nhóm thiện nguyện trao học bổng cho em Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Mặc dù phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, nhưng buổi lễ kết nối trao học bổng chắp cánh ước mơ vẫn có sự tham gia đầy đủ của Ban tổ chức, lãnh đạo huyện Bù Đăng; đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhà trường và rất đông nhà tài trợ, đồng tài trợ, các tổ chức, cá nhân, đội nhóm thiện nguyện. 

Ngay tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã đón nhận tổng cộng 177 triệu đồng đồng và 1 máy laptop. Theo sự phân bổ từ Ban tổ chức, chương trình dành số tiền 8 triệu đồng cho em Nhung đóng các khoản ở học kỳ 2, số tiền còn lại gửi tiết kiệm để em tiện chi tiêu trong suốt quá trình học tập sau này. 

Cảm xúc vỡ òa, em Nhung chia sẻ: “Lần đầu tiên trong đời con cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như thế này. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng tin yêu của thầy cô, bạn bè và những tấm lòng nhân ái đã trao học bổng cho con hôm nay”.

Hạt mầm thiện lành của chương trình Chắp cánh ước mơ đầu xuân 2021 được gieo trồng bởi vô vàn tình yêu thương tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Qua đó, thắp sáng niềm tin, khát vọng cho các em học sinh nghèo khó khác đang còn ở đâu đó. Chỉ cần các em có ước mơ, có hoài bão và ý chí vượt khó học giỏi thì những tấm lòng nhân ái sẽ luôn ở bên, đồng hành và kịp thời tiếp lửa yêu thương.             

  • Từ khóa
120526

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?