Về nhà
Dưới tán rừng xanh thẳm, trên vai của 4 bạn tình nguyện viên thuộc Nhóm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam là 4 chiếc gùi. Bên trong, 4 chú khỉ thuộc loài linh trưởng trong nhóm động vật hoang dã cần được bảo vệ còn ngấm thuốc mê đang say ngủ. Vượt 20km đường rừng, ai nấy đều thấm mệt. Nhưng gương mặt lại toát lên sự háo hức. Hôm nay là ngày 4 chú khỉ ấy được trở về nhà, về với thiên nhiên hoang dã sau nhiều ngày được chăm sóc, cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Hoạt động mỗi ngày của các tình nguyện viên Nhóm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Bù Gia Mập
“Nào, tỉnh lại nào” - anh Trần Văn Trưởng, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã vừa vội vàng thực hiện các biện pháp sơ cứu vừa thì thầm nói với con khỉ nhỏ đã có dấu hiệu đuối sức sau chuyến hành trình dài. Thật may, ít phút sau con khỉ từ từ mở mắt và chầm chậm trèo lên cây. Cả nhóm 7 người liền ôm nhau vui mừng.
“Không có chúng tôi thì những công việc này các anh ở trung tâm vẫn làm rất tốt. Nhưng chúng tôi đến đây là để lan tỏa tình yêu này đến với mọi người xung quanh và để được nhiều người biết tới công việc của các anh. Hiện ở đây chuồng trại vẫn còn rất ít, không đủ để tiếp nhận thêm động vật nên rất cần sự quan tâm của Nhà nước và các mạnh thường quân”. |
| Chị Nguyễn Thị Kim Anh, thành viên Nhóm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam |
“Mỗi bạn đến đây đều cảm nhận được tình yêu mà những nhân viên cứu hộ dành cho các loài động vật hoang dã. Thấy các anh coi động vật như người thân từ đó mình cũng cảm thấy yêu động vật, yêu thiên nhiên hơn” - chị Nguyễn Thị Ngọc Hà, tình nguyện viên của Nhóm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam chia sẻ. Chị Hà đến từ Hà Nội, là một trong 4 bạn trẻ đang tham gia tình nguyện thuộc dự án Hero House tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã của Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Chị ở đây 1 tuần và đến ngày thứ 4 thì được cùng nhân viên của trung tâm cứu hộ thả các loại linh trưởng về rừng.
Mỗi buổi sáng, các bạn tình nguyện viên sẽ cùng với nhân viên của trung tâm chuẩn bị thức ăn, sau đó mang đến tận chuồng cho các loài động vật. Mỗi loài có một loại thức ăn riêng. Các bạn phải tham gia công việc xuyên suốt 1 tuần. Công việc chủ yếu là cho động vật ăn, vệ sinh chuồng trại.
Lan tỏa qua mạng xã hội
Mới hoạt động nhưng dự án Hero House đã cho thấy tính hiệu quả trong việc tuyên truyền, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường thiên nhiên hoang dã đến với cộng đồng. Số lượng tình nguyện viên đăng ký tham gia dự án lên đến hàng trăm người, đa số là bạn trẻ. Tất cả đều rất háo hức và mong muốn được tham gia dự án này. “Một tuần để hòa mình với thiên nhiên, để quên đi cái tôi nhỏ bé, quên đi khái niệm ngày tháng, chỉ có núi rừng, những loài động vật hoang dã và những con người mới lạ nhưng lại có cảm giác rất đỗi thân quen”. Đó là những trải nghiệm đáng nhớ được cô gái trẻ Đinh Thị Minh Xuân chia sẻ trên facebook về chuyến tình nguyện khó quên của mình.
“Cán bộ trung tâm sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cứu hộ, đồng thời chia sẻ cho các bạn đặc điểm sinh thái của các loài. Ngoài ra, trong tuần sẽ cho các bạn tham gia một buổi tìm hiểu về rừng, tạo điều kiện về không gian để các bạn tìm hiểu môi trường tự nhiên”. |
| Anh Khương Hữu Thắng, nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã, Vườn quốc gia Bù Gia Mập |
Anh Khương Hữu Thắng, nhân viên Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã cho biết: “Dự án Hero House tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập là dự án thứ 2 sau dự án ở Vườn quốc gia Núi Chúa, tỉnh Bình Thuận do nhóm gia đình yêu thiên nhiên Việt Nam kêu gọi tài trợ để thực hiện. Ngay khi biết đến dự án này, Ban giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã kêu gọi nhóm xây dựng 1 ngôi nhà Hero House ở đây với mục đích làm nơi lưu trú cho các tình nguyện viên tới làm công việc hỗ trợ cứu hộ và bảo vệ động vật hoang dã. Thông qua các bạn lan tỏa tình yêu động vật hoang dã cũng như nâng cao nhận thức về các loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên hiện nay”.
Theo anh Thắng, từ khi được hình thành đến nay, đã có 6 đợt tình nguyện viên đăng ký tham gia làm công tác cứu hộ tại đây. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến nay mới thực hiện được 3 đợt. Các bạn đều là những người trẻ vô cùng nhiệt tình, tích cực trong công việc. Đặc biệt là sự lan tỏa trên cộng đồng mạng được rất nhiều người tương tác.
Thời gian tới, nhóm tình nguyện cứu hộ động vật hoang dã sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân tài trợ để có thể xây dựng thêm những ngôi nhà Hero House ở đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), hồ Tà Đùng (tỉnh Đắk Nông) và Vườn quốc gia Nam Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai) như là những cánh tay nối dài góp sức để bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống của con người.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026