Cánh én mùa xuân
Dịp trở lại lần này, ông Đoàn Ngọc Hải đã trao gần 5.000 hộp sữa, bánh kẹo của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến con em đồng bào dân tộc thiểu số tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.
Chứng kiến những đổi thay khi trở lại, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: “Lần thứ hai đến đây trong lòng tôi rất vui khi cuộc sống của đồng bào S’tiêng đã khấm khá hơn. Mọi người, nhất là các cháu nhỏ rất vui khi đón nhận phần quà nghĩa tình đầu xuân của bà con tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gửi tặng”.

Ông Đoàn Ngọc Hải (bìa trái) trao quà cho già làng Điểu Sen ở thôn Bom Bo, xã Bình Minh
Không chỉ tặng quà các em nhỏ, nhân dịp đầu xuân Tân Sửu 2021, ông đã đến thăm, chúc tết già làng, người có uy tín tại thôn Bom Bo, xã Bình Minh. Tại các gia đình, ông ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong già làng, người có uy tín phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn các giá trị văn hóa của đồng bào S’tiêng, luôn là cây cao bóng cả cho con cháu noi theo. Đồng thời trao những phần quà đầu xuân cùng lời chúc năm mới an khang - hạnh phúc.
“Đừng cho tôi tiền, hãy gửi cho tôi một vài lon sữa đặc”
Thời gian qua, ông Hải được biết đến là người có tấm lòng vì những hoàn cảnh nghèo khó. Sau khi nghỉ việc, ông đã mua xe và tự mình lái chiếc xe cứu thương đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí trên khắp mọi miền Tổ quốc. Xe ông trang bị đầy đủ phương tiện sơ, cấp cứu như một xe cấp cứu chuyên dụng. Ngoài chở bệnh nhân, ông còn phục vụ việc đưa hài cốt liệt sĩ, thi thể bệnh nhân về đến tận nhà.
Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, từ khi mua và tự lái xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, đến nay ông đã trải qua quãng đường khoảng 40.000km, 14 chuyến xuyên Việt, 31 chuyến hàng chở đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, kể cả hải đảo như Phú Quốc. Qua những chuyến chở quà đến vùng sâu, vùng xa, ông Hải nhận thấy các cháu thiếu nhi nghèo rất thích sữa, đặc biệt là sữa đặc. Mong muốn của ông Hải là sẽ tiếp tục đi được nhiều hơn nữa, để mang hàng triệu hộp sữa đến trẻ em và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.
Xe của ông còn đặc biệt ở khẩu hiệu rất tình người. “Đừng cho tôi tiền, hãy gửi cho tôi một vài lon sữa đặc. Tôi sẽ giúp bạn đưa tận tay cháu bé vùng cao, vùng sâu, vùng xa” - ông Hải chia sẻ.
Những việc làm thầm lặng của ông Đoàn Ngọc Hải đã mang hơi ấm đến trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, tạo động lực cho người dân ở đây cố gắng hơn nữa để vươn lên. Từ đó, chung sức xây dựng Bình Phước phát triển.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026