Chủ nhật, 16/11/2025 13:14:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:48, 07/01/2021 GMT+7

Xuân thắm tình biên giới

Cẩm Liên - Phạm Quang
Thứ 5, 07/01/2021 | 14:48:00 648 lượt xem
BPO - Bù Gia Mập là huyện biên giới với hơn 36% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, người dân chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp. Khi điều vừa ra bông, cây cao su thay lá, đời sống của đại bộ phận người dân nơi đây gặp không ít khó khăn. Trước thực tế nêu trên, Đoàn thanh niên huyện Bù Gia Mập đã phối hợp Thành đoàn Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa đông, thực hiện công tác thiện nguyện vì biên cương của Tổ quốc.

Lắp đặt các trụ điện năng lượng mặt trời cho Đồn biên phòng Đắc Nô

Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm 2020 đã huy động sự chung tay của các tầng lớp nhân dân, mạnh thường quân ở Bình Dương trao tặng nhiều phần quà thiết thực; thăm khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người nghèo vùng biên; mang mùa xuân đến sớm với trẻ em nghèo và đưa ánh sáng tới cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng.

Mang yêu thương đến vùng biên

Từ hơn 7 giờ sáng, đoàn thiện nguyện của Thành đoàn Thủ Dầu Một đã có mặt tại thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Thôn có 106 hộ thì 99 hộ là đồng bào dân tộc S’tiêng, đời sống còn nhiều khó khăn. Việc trao yêu thương kịp thời, phù hợp nhu cầu người dân trong mùa giáp hạt đã đem lại ý nghĩa thiết thực. Ông Điểu Tôn, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Nghĩa cho biết: Trong mùa giáp hạt được sự quan tâm của các cấp, nhà hảo tâm trao những phần quà, nhu yếu phẩm, bà con rất vui.

Học sinh Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập vui thích khi tham gia sân chơi hoạt náo do Thành đoàn Thủ Dầu Một phối hợp Huyện đoàn Bù Gia Mập tổ chức

Không chỉ trao những phần quà nghĩa tình tới đồng bào nghèo, chiến dịch tình nguyện mùa đông với sự tham gia của Trung tâm thẩm mỹ X - Duy (Bình Dương) đã cắt tóc miễn phí cho người dân, trẻ em biên giới. Anh Nguyễn Trọng Thắng, giáo viên dạy nghề tại trung tâm chia sẻ: Đây là lần thứ 3 tôi tham gia tình nguyện với Thành đoàn Thủ Dầu Một đến Bình Phước. Mỗi lần đến đều cho tôi và các thành viên nhiều cảm xúc. Lần này, mặc dù đi từ sớm nhưng đến nơi nhìn những nụ cười đôn hậu của người dân, ánh mắt trong veo của các em nhỏ, chúng tôi vui mừng, phấn khích với chuyến thiện nguyện về vùng sâu của mình.

Chúng tôi muốn bà con biên giới được đón một năm mới đầy đủ, no ấm hơn và cảm nhận được tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia của nhân dân tỉnh anh em Bình Dương.

Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương

Chiến dịch tình nguyện còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân xã Phú Nghĩa. Phát 100 phiếu khám bệnh cho người dân nhưng số người đến khám đã vượt dự kiến ban đầu.

Trong chuỗi hoạt động chiến dịch vì biên cương Tổ quốc, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã phối hợp Câu lạc bộ doanh nhân trẻ TP. Thủ Dầu Một trao tặng công trình ánh sáng biên cương, trị giá 15 triệu đồng và nhiều phần quà tết ấm áp cho Đồn biên phòng Đắc Nô. Đây là đồn biên phòng mới hoạt động được 1 năm còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhất là điện năng. Khi có những trụ điện năng lượng mặt trời bổ sung thêm dàn năng lượng cũ đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt, công tác. Trung tá Lê Xuân Hữu, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắc Nô chia sẻ: Dù còn nhiều thiếu thốn từ điện, nước, sóng điện thoại... nhưng được sự quan tâm đồng hành của cấp trên và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài tỉnh, cán bộ, chiến sĩ đồn Đắc Nô đã đồng lòng phát huy vai trò trách nhiệm, không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Xuân sớm của thiếu nhi vùng sâu

Sinh ra trong gia đình nghèo, cha bị liệt, em Điểu Sét, học sinh lớp 1E, Trường tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập bị khuyết tật hậu môn từ khi sinh ra. Mới đây, được sự giúp đỡ của nhà trường và các mạnh thường quân, em được phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo nhưng cuộc sống của Sét vẫn gặp nhiều khó khăn. Tại chương trình “Mùa xuân cho em”, Thành đoàn Thủ Dầu Một đã động viên, khuyến khích em Điểu Sét tiếp tục vươn lên trong cuộc sống với học bổng 3 triệu đồng và một số phần quà thiết thực khác.

Anh Nguyễn Minh Tâm, Bí thư Thành đoàn Thủ Dầu Một tặng quà người nghèo ở thôn Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa

Trong chuỗi hoạt động Mùa xuân cho em, đoàn tình nguyện trao 5 chiếc xe đạp tiếp sức đến trường cho học sinh vượt khó và nhiều cặp sách cho học sinh của trường. “Trường có 22 lớp với hơn 430 học sinh thì có tới trên 70% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân còn vất vả và ý thức chăm lo cho giáo dục chưa cao nên tình trạng học sinh bỏ học, nhất là vào mùa điều diễn ra còn nhiều. Do đó, những chương trình như Mùa xuân cho em rất cần thiết và ý nghĩa đối với nhà trường, học sinh” - thầy Ngô Thọ Tuân, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Đắk Á cho biết.

Với tinh thần đoàn kết dân tộc, thắm tình quân, dân, các tầng lớp nhân dân 2 tỉnh Bình Phước, Bình Dương vẫn luôn đồng hành vì một biên giới xanh, phát triển. Qua đó, những hành động, việc làm của tuổi trẻ đã góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

  • Từ khóa
118640

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?