Ban tổ chức tang lễ và gia đình xin chân thành cảm tạ: Ban Giám đốc – Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, người lao động Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh; các doanh nghiệp, đối tác, thân bằng, quyến thuộc, bạn bè gần xa…, đã đến viếng, gửi điện, hoa chia buồn, tiễn đưa mẹ, bà của chúng tôi là: Lê Thị Lạc, sinh năm 1941, nguyên quán Đại Từ, Thái Nguyên, thường trú khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã Phước Long đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý vị rộng lòng lượng thứ.
Ban tổ chức tang lễ; con trai trưởng Nguyễn Văn Phương cùng gia quyến đồng cảm tạ.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026