Thứ 7, 27/04/2024 10:36:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 23/11/2020 GMT+7

Vụ nam sinh lớp 12 bị đánh tử vong: Lời khai của các đối tượng ra đầu thú?

Văn Tuyên - Trung Sinh
Thứ 2, 23/11/2020 | 14:35:53 2,971 lượt xem
BPO - Công an thị xã Phước Long đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nam sinh lớp 12 tử vong sau khi đánh nhau lúc tan học vào chiều 12-11-2020. Nam sinh tử vong là em Nguyễn Thời Duy (SN 2002), trú thôn Đồng Tháp, xã Phước Tân, huyện Phú Riềng. Duy là học sinh lớp 12, Trường THPT Phước Long. Sau 2 ngày xảy ra vụ án, được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, 1 giờ ngày 14-11-2020, 3 đối tượng liên quan đến vụ việc đã ra đầu thú.

Hành vi côn đồ

Khoảng 17 giờ ngày 12-11-2020, sau khi tan học, Nguyễn Thời Duy và các bạn đi theo đường cổng sau của trường về nhà. Khi ra đến đường, Duy và các bạn gặp nhóm 3 thanh niên là học sinh lớp 11 của trường (đã bỏ học). Một trong 3 thanh niên tên Vinh. Nhóm của Vinh gọi Duy ra khu vực gần đó để nói chuyện thì Duy đồng ý. Nhóm của Vinh đi trên 1 xe môtô ra trước, còn Duy chở theo 2 người bạn là Hồ Minh Lâm và Lữ Văn Tiến đi sau. Khi ra đến đoạn đường bên hông Tòa án nhân dân thị xã Phước Long trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, cả hai nhóm dựng xe bên lề đường. Vinh lao tới đánh liên tiếp vào đầu Duy. Lâm và Tiến đi cùng Duy không biết lý do tại sao bạn mình bị đánh và đã can thiệp nhưng bị 2 thanh niên nhóm của Vinh đánh nên phải chạy sang bên kia đường... Nhóm thanh niên tiếp tục quay lại tấn công khiến Duy ngã khụy xuống đường. Không dừng lại ở đó, nhóm thanh niên này liên tiếp dùng chân đá và đạp vào đầu, bụng khiến Duy chỉ còn cách ôm đầu nằm dưới mặt đường chịu đòn...


Hiện trường nơi xảy ra vụ đánh nhau

Sau đó, nhiều bạn học đã đến can ngăn, nhóm thanh niên kia mới lên xe bỏ đi. Về đến nhà Duy kêu chóng mặt và ói liên tục nên gia đình đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Duy được chẩn đoán chết não nên gia đình đưa về. Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày Duy tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Phước Long và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.  

“Trông thấy ghét”…

Cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định được nhóm 3 thanh niên đánh Duy và các bạn gồm: Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái, Chu Văn Tiên, cùng sinh năm 2003, đều trú phường Long Thủy, thị xã Phước Long. Cả 3 đối tượng từng là học sinh lớp 11 của Trường THPT Phước Long nhưng đã bỏ học. Nghe tin Duy tử vong, cả 3 đã dùng xe môtô rời khỏi địa phương đến thuê nhà trọ ở TP. Hồ Chí Minh trốn. Được sự vận động của cơ quan công an và gia đình, đến 1 giờ ngày 14-11-2020, cả 3 quay về và được gia đình đưa ra đầu thú.


Các đối tượng Nguyễn Thành Vinh, Phạm Hồng Thái, Chu Văn Tiên

Tại cơ quan công an, Chu Văn Tiên khai: Trước đó Vinh có rủ Tiên và Thái lên cổng trường chơi để tìm Duy đánh, vì Vinh nhìn thấy Duy “trông thấy ghét”. Sau khi cả 2 nhóm ra khỏi cổng trường đến đường Sư Vạn Hạnh thì dừng lại. Vinh tiến tới hỏi Duy: Mày tính “kên” với tao hả? Sau đó, Vinh đấm vào mặt Duy. Tiếp đó Duy cởi mũ bảo hiểm ra và hỏi Vinh: Tao ra đây nói chuyện với mày mà sao mày đánh tao? Vinh tiếp tục lao vào đánh Duy. Lâm vào can thiệp thì Tiên với Thái cũng lao vào đánh Duy và Lâm...

Còn Nguyễn Thành Vinh khai: Con kêu Duy ra ngoài đường nói chuyện. Con chạy xe trước còn Duy chạy xe theo sau. Duy vừa tới, con hỏi Duy: Mày nhìn cái gì, rồi đấm vào mặt Duy. Duy đánh lại con và cả 2 đánh nhau...

Lời hối hận muộn màng!

Vụ án gióng thêm một hồi chuông cảnh báo về những suy nghĩ lệch lạc và kiểu hành xử côn đồ của một số thanh niên mới lớn. Tuy còn đang ở tuổi học sinh nhưng số thanh niên này đã bị lây nhiễm bởi những suy nghĩ lệch lạc, không chịu tu dưỡng, rèn luyện trong học tập, bỏ học giữa chừng, kết nối thành nhóm đua đòi chơi bời, muốn thể hiện uy lực và khẳng định “số má” của mình với bạn cùng trang lứa... Nhóm đối tượng này sẵn sàng dùng vũ lực để “dạy” cho những người đồng lứa mà mình không ưa “một bài học” để dằn mặt ra oai...

Tại cơ quan công an, các đối tượng này đều tỏ ra hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ. Lời hối hận muộn màng của các đối tượng cũng là lời cảnh tỉnh cho những thanh niên mới lớn và các bậc phụ huynh. Đây là bài học để mọi người nêu cao tinh thần cảnh giác trong cách đối nhân xử thế. Hãy biết nhường nhịn và trân trọng nhau, cùng nhau xây dựng một tình bạn đẹp. Đừng để tuổi trẻ tươi đẹp bị uổng phí và vô nghĩa...!

  • Từ khóa
112585

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu