Thứ 2, 17/11/2025 02:01:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:12, 01/11/2020 GMT+7

BPTV thăm và tặng quà gia đình 2 cháu bé tử vong và cháu bé bị thương nặng do bão lũ gây ra

Chủ nhật, 01/11/2020 | 15:12:02 1,011 lượt xem
Tiếp tục hoạt động thiện nguyện, sáng nay 1-11, Đoàn công tác của BPTV (BPTV) đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Hoàng Văn Đức và chị Ngô Thị Thơm ở thôn 3 - Thanh Tân, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình là bố mẹ của 2 cháu Hoàng Văn Quân 10 tuổi và Hoàng Văn Quý 6 tuổi vừa bị lũ cuốn gây tử vong vừa qua.

Khi chúng tôi đến, nhiều người qua đường và một số nhà hảo tâm đang thắp hương chia sẻ những đau thương, mất mát cùng gia đình. Chị Ngô Thị Thơm, mẹ  của 2 cháu nằm thất thần trên giường. Khi chúng tôi tới chia sẻ, chị ngồi dậy nhưng như người mất hồn, không nói năng gì.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó trưởng phòng Thư ký - Biên tập đại diện đoàn BPTV thăm hỏi, động viên và tặng 1,5 triệu cho gia đình ông Hoàng Văn Đức

Anh Hoàng Văn Tài - em trai anh Hoàng Văn Đức - người chở 2 cháu bị lật đò kể lại: “Ngày 18-10 vừa qua, khi nước lũ lên khoảng 1m, thấy lo lắng cho vợ chồng anh trai nên tôi chèo thuyền sang đưa 2 cháu về nhà bà nội (cách nhà vợ chồng anh Đức khoảng 500m). Tuy nhiên, khi đi được nửa đường thì lũ lên cao và nhanh, sóng to, lật đò mà anh lại không biết bơi. Anh quờ quạng tìm 2 cháu không thấy và cả 3 chú cháu bị lũ cuốn trôi. Sau đó, bà con lối xóm huy động tìm kiếm và chỉ cứu được tôi. Khoảng 30 phút sau mới tìm thấy xác 2 cháu”.

Anh Hoàng Văn Đức, cha 2 cháu bé cho biết: “Khi tìm thấy xác hai con, tang lễ đều tổ chức ở nhà bà nội vì nhà ngập sâu hơn 2m. Nay gia đình đưa các con về nhà thờ cúng để hương hồn con đỡ tủi”.

Bí thư Chi đoàn BPTV Lâm Hữu Tặng đại diện đoàn BPTV thăm hỏi, động viên và trao tặng 2,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hằng là bà nội cháu Nguyễn Thị Yến Vy đang điều trị tại Huế 

Chia sẻ với gia đình anh Đức, đoàn trao 1,5 triệu  đồng để động viên gia đình anh vượt qua đau thương mà mất mát quá lớn này.

Được biết, gia đình anh Hoàng Văn Đức vừa thoát nghèo và anh lại bị chất độc màu da cam nên chân anh bị teo, không lao động nặng được. Gia đình anh rất khó khăn. 

Chúng tôi cũng đến thăm gia đình em Nguyễn Thị Yến Vy, con của anh Nguyễn Trọng Chiến ở thôn 1 -Thanh Mĩ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy bị tai nạn chiều 18-10 vừa qua. Hiện bố mẹ cùng cháu đang ở bệnh  viện Trung ương Huế. Bà Nguyễn Thị Hằng, bà nội của cháu kể lại: “Chiều đó, mưa rất to, ba mẹ cháu lo dọn nhà để chống lũ và kêu cháu đi mua nước tương và nước mắm dự  trữ. Vì mưa quá to, khuất tầm nhìn, cháu bị xe tông và đưa đi cấp cứu. Từ đó đến nay vẫn chưa về nhà. Bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não và tê liệt chân tay nên sẽ phải chuyển viện ra Hà Nội  trong vài ngày tới”.

Gia đình anh Chiến hiện rất khó khăn. Bố anh tê liệt ngồi 1 chỗ đã gần 40 năm nay. Trong trận lũ vừa qua, vì con gái bị tai nạn nên vợ chồng anh đi lo cho con ở bệnh viện, tài sản trong nhà đều bị lũ cuốn trôi.

Chia sẻ với đau thương của bé Vy, đoàn trao tặng 2,5 triệu đồng phụ giúp gia đình chữa trị cho cháu.

Bà Nguyễn Thị Hằng, bà nội của cháu Vy nói trong nước mắt: “Chúng tôi cảm ơn đoàn, cảm ơn BPTV rất nhiều. Thực tình, gia đình đã chạy hết chỗ mượn tiền để lo cho cháu, sổ đất của gia đình, anh em ruột thịt cũng đã cầm cố để lo cho cháu mà tình hình bệnh tình của cháu vẫn còn rất nặng. Nhận được sự hỗ trợ này, bà sẽ chuyển ngay cho ba mẹ cháu đang ở bệnh viện. Bà vô vùng biết ơn. Cơn lũ thật vô tình không chỉ cướp đi hết tài sản của gia đình bà mà còn đòi lấy đi tính bà mạng cháu bà, thật vô tình!” Bà nói thêm.

Thanh Nhàn - Hữu Tặng

  • Từ khóa
112099

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?