Thứ 2, 17/11/2025 05:18:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:02, 16/10/2020 GMT+7

Nguy cơ phải từ bỏ ước mơ vào đại học y của cô bé nhà nghèo Lê Thị Thúy

Thu Hiền
Thứ 6, 16/10/2020 | 10:02:00 566 lượt xem
BPO - Trước hoàn cảnh éo le, em Lê Thị Thúy (2002) ở thôn Sơn Hà 1, Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có khả năng phải dừng lại con đường học hành. Nhưng tiếc sức học khá của một cô bé hiếu thảo, chương trình Chắp cánh ước mơ đang ra sức kêu gọi kết nối cộng đồng, những tấm lòng nhân ái để tiếp sức cho em Thúy có thể bước vào giảng đường đại học y dược Trà Vinh.
Em Lê Thị Thúy trước căn nhà sập xệ ở thôn Sơn Hà 1, Xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng

Em Lê Thị Thúy vừa tốt nghiệp Trường THPT Phước Bình với tổng 25,30 điểm. Nhận giấy báo trúng tuyển ngành y khoa, trường Đại  học Y dược Trà Vinh, Thúy tâm sự: “Mẹ em bị câm bẩm sinh, không biết chữ lại hay đau ốm. Từ thủa bé, em đã phải dắt mẹ đi bệnh viện liên tục. Thấy mẹ đau mà không thể diễn tả cho bác sĩ hiểu, em thương vô cùng. Ước mơ y khoa cứ từng ngày ươm mầm, khiến em luôn vượt khó, đạt kết quả cao nhất trong học tập.”

Niềm vui chưa kịp vỡ òa thì cô học trò nghèo lại lặng lẽ rơi nước mắt buồn tủi cho phận nghèo cút côi. Mức học phí 40 triệu đồng /năm, cho dù Thúy đã làm đơn xin miễn giảm được 50% thì con số 20 triệu đồng vẫn nằm ngoài khả năng của một hộ nghèo nhất, nhì trong xã.

Mẹ của  Thúy là chị Lê Thị Thanh ( 1974) là người khuyết tật, bị câm bẩm sinh. Bố của em cũng là người câm điếc và đã bỏ 2 mẹ con đi về Vũng Tàu bán vé số từ khi Thúy còn rất nhỏ. Ông bà ngoại của Thúy mất đi để lại cho căn nhà, hằng ngày mẹ con thay nhau đi chẻ điều thuê trang trải cuộc sống.

Sự nỗ lực học tập và thành tích của em Thúy rất đáng trân trọng

Mấy năm nay, ngành điều khủng hoảng, mẹ của Thúy không đủ việc làm, khó khăn chồng chất khó khăn. Thúy vừa xuống trường Đại học Y dược Trà Vinh để làm thủ tục nhập học. Nhưng em không đủ tiền đóng học phí nên lại quay về. Thúy nghẹn ngào chia sẻ: “Nhà em chẳng có tài sản gì để mà cầm cố, vay mượn. Có lẽ  em phải từ bỏ ước mơ, bỏ rơi sự phấn đấu miệt mài suốt bao năm đèn sách. Em đã khóc nhiều lắm. Mẹ em không nói được nhưng biểu hiện rất khổ tâm và cũng chỉ biết khóc theo vậy thôi…”

Hằng ngày, Thúy và mẹ tranh thủ cạo vỏ lụa hạt điều để sinh sống

Để trợ giúp cho em Lê Thị Thúy được học tập, được cống hiến và có một tương lai tươi sáng.  Qúy vị và các nhà hảo tâm có thể chia sẻ theo các cách như sau:

Trực tiếp tham dự lễ trao học bổng lúc 8h30, thứ 5, ngày 22-10 tại Trường THPT Phước Bình, Thị xã Phước Long.

Hoặc thông qua số tài khoản tiếp nhận của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước: 65510000069226, Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Thông  tin chi tiết liên hệ: Phòng bạn đọc - Tư liệu - Công tác xã hội, điện thoại: 0911.21.21.26

  • Từ khóa
111562

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?