BP - Em Mai Thị Thảo Ly (lớp 12C) trong top học sinh có điểm cao của tỉnh, là học sinh duy nhất của Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) xuất sắc đạt 25,75 điểm (khối C) trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua và trở thành thủ khoa của trường. Thảo Ly cũng vừa trúng tuyển ngành Quản trị du lịch và lữ hành Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh.
Thảo Ly là học sinh khá, giỏi của trường 3 năm liền. Đặc biệt em rất đam mê môn Địa lý từ khi còn học cấp 2. Với niềm đam mê đó đã giúp em có động lực vươn lên đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi như: Huy chương bạc Olympic 19/5 năm lớp 10 và huy chương vàng Olympic 19/5 lớp 11 cấp tỉnh môn Địa lý. Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, em đạt 25,75 điểm khối C (chưa cộng điểm ưu tiên), trong đó môn Ngữ văn đạt 7,25, Lịch sử 9,25 và Địa lý 9,25 điểm.
Thảo Ly thừa nhận bản thân đã may mắn khi được giáo viên môn Địa lý và Lịch sử “truyền lửa” cho mình. Chính sự nhiệt tình đó của các cô giáo đã truyền cảm hứng để em ngày càng yêu thích, say mê học tập. Ngoài ra, trong những tiết luyện thi, em đã được thầy cô bồi dưỡng thêm kiến thức và trao đổi quan điểm, suy nghĩ về các vấn đề xã hội. Bởi đặc điểm của các môn xã hội là cập nhật kiến thức không chỉ trong sách mà còn từ các mối quan hệ trong cuộc sống.
Chia sẻ bí quyết học tập tốt, nữ thủ khoa khối C Mai Thị Thảo Ly cho biết: “Quan trọng nhất là phải biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Khi làm bất cứ việc gì cũng phải có sự tập trung cao độ, không lẫn lộn giữa học - chơi hay hoạt động ngoại khóa. Khi ôn tập, cần đọc kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, lắng nghe thầy cô giảng bài để hiểu bài ngay tại lớp. Ngoài ra, cố gắng tham gia nhiều lần thi thử, vì mỗi lần thi em sẽ được ôn lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài tốt hơn”. Thảo Ly là con một trong gia đình ba mẹ làm nông nhưng em đã có tính tự lập từ nhỏ. Chính vì vậy, trong 3 năm ở trọ học tại Trường THPT Hùng Vương, em đã sớm thích nghi với cuộc sống mới, hòa nhập cùng bạn bè. Nhận xét về học trò của mình, cô Trần Thị Thanh Thủy, giáo viên chủ nhiệm cho hay: “Thảo Ly là học sinh chịu khó và khá toàn diện của lớp. Dù ở trọ học nhưng em luôn nỗ lực, tự giác học tốt. Em là người gắn kết các thành viên trong lớp để tạo nên tập thể đoàn kết, cùng nhau cố gắng vươn lên”.
Thảo Ly chọn ngành Quản trị du lịch và lữ hành là bởi: “Em đã có ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch từ nhỏ, bản thân thích được đi nhiều nơi và khi lớn lên, được các thầy cô tâm huyết, định hướng chọn nghề phù hợp. Vì vậy, em luôn nỗ lực phấn đấu để thực hiện được ước mơ của mình”.
Minh Châu