Chủ nhật, 21/09/2025 07:33:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:06, 30/07/2019 GMT+7

Trung tá Điểu Vôi hiến đất xây trường học

Thứ 3, 30/07/2019 | 07:06:00 195 lượt xem
BP - Mặc dù gần đến tuổi nghỉ hưu nhưng Trung tá Điểu Vôi, dân tộc S’tiêng, vẫn luôn nghĩ đến những khó khăn, thiếu thốn của thôn. Điều anh trăn trở là làm sao để mọi trẻ em ở độ tuổi đều được đến trường, thoát mù chữ như những thế hệ trước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi anh sinh sống.

Hiến đất, chặt cây để xây trường học

Chúng tôi đến thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) nơi gia đình anh Điểu Vôi sinh sống. Địa bàn thôn có hơn 90% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người S’tiêng. Người dân nơi đây đa số làm nông, kinh tế gia đình phụ thuộc vào cây điều. Cùng với đó là lối canh tác manh mún của đồng bào nên đời sống của nhiều gia đình còn gặp khó khăn.

Đã từ lâu, người dân thôn Đăng Lang mong muốn được xây ngôi trường tiểu học trên địa bàn thôn, vì hằng năm có khoảng hơn 300 em trong độ tuổi đến lớp. Tuy nhiên, điều kiện đến trường rất khó khăn, các em phải đi bộ từ 3-4km; nắng thì bụi, mỗi khi có xe chạy qua cuốn theo bụi đất đỏ mù mịt bám vào quần áo, sách vở; trời mưa thì sình lầy, trơn trượt nên nhiều em bỏ học... Do điều kiện kinh tế thôn khó khăn, quỹ đất cũng không có nên mong muốn của người dân rất khó thực hiện. Năm 2005, thôn được Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa theo Chương trình 135, nhưng không có quỹ đất để làm.

Vợ chồng Trung tá Điểu Vôi trao tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Quốc Toản trong tháng 6-2019Vợ chồng Trung tá Điểu Vôi trao tặng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban giám hiệu Trường tiểu học Trần Quốc Toản trong tháng 6-2019

Cái khó trong xây dựng trường học đã được giải quyết khi Trung tá Điểu Vôi hiến hơn 613m2 đất trồng điều của gia đình tại trung tâm thôn. Nêu cao vai trò của đảng viên, người đứng đầu và hơn hết là trách nhiệm của người dân trong thôn, Trung tá Điểu Vôi đã bàn với gia đình chặt cây điều, hiến đất để xây trường học. Trường tiểu học Trần Quốc Toản xây dựng với diện tích hơn 200m2 gồm 2 phòng học khang trang cùng khuôn viên hoàn thành đã giúp các em nhỏ được đến trường và có chỗ vui chơi.

“Diện mạo thôn bây giờ đã có nhiều thay đổi so với trước. Kết quả có được là nhờ ơn Đảng, Nhà nước. Gia đình mình ở đây đã lâu, thôn trước đây đường đi khó khăn, mọi người ra xã phải chịu cảnh bụi mù, mưa thì lầy lội, thương nhất là các em nhỏ khi đi học” - Trung tá Điểu Vôi kể.

Trách nhiệm với công việc, CHĂM LO GIA ĐÌNH

Trung tá Điểu Vôi là Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bù Gia Mập. Từ khi nhận nhiệm vụ tại ban, anh luôn được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, đồng chí, đồng đội cùng sự cố gắng, nỗ lực của bản thân, đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Thượng tá Vũ Thế Thông, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bù Gia Mập cho biết: Trong lao động, công tác hay cuộc sống hằng ngày, đồng chí Điểu Vôi luôn là tấm gương mẫu mực cho mọi người noi theo. Đồng chí luôn giữ vững mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Đồng chí cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trước hết là trong gia đình, dòng họ, người thân và địa bàn công tác.

Gia đình Trung tá Điểu Vôi đang sinh sống trong ngôi nhà đã cũ cùng người vợ đảm đang và 4 người con. Kinh tế gia đình ổn định, các con đều được học hành và con đầu của vợ chồng anh là giáo viên mầm non tại xã. Trung tá Điểu Vôi là tấm gương sáng được cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương kính trọng, noi theo.

Quang Thạch

  • Từ khóa
88682

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?