Thứ 2, 22/09/2025 05:28:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:10, 22/02/2018 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Lòng yêu nghề của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nhật Linh

Thứ 5, 22/02/2018 | 15:10:00 392 lượt xem
BP - “Nhìn nụ cười rạng rỡ, sự hồn nhiên, thơ ngây của các bé là niềm vui, hạnh phúc mỗi khi đến trường. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng, phấn đấu đạt được những thành tích hôm nay” - Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nhật Linh, giáo viên Trường mầm non Phú Riềng B, huyện Phú Riềng chia sẻ. 30 năm gắn bó với nghề, cô Linh luôn nỗ lực sáng tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy để mang đến học sinh những giờ học thú vị, bổ ích.

Tốt nghiệp THPT năm 1987, cô Linh rời quê hương Quảng Bình vào Phú Riềng lập nghiệp. Cơ duyên nghề giáo đến với cô khi nhà trẻ Liên Cơ (tiền thân của Trường mầm non Phú Riềng B) tuyển cô vào làm nhân viên phục vụ. Hằng ngày tiếp xúc với các cháu nhỏ, cô mơ ước trở thành giáo viên mầm non để trực tiếp được chăm sóc, dạy dỗ các bé. Năm 1989, cô học lớp trung học sư phạm mầm non. Với những kinh nghiệm tích lũy được trong 2 năm làm việc tại nhà trẻ Liên Cơ cùng sự nỗ lực vượt khó nên kết thúc khóa học, cô tốt nghiệp loại xuất sắc và trở về trường giảng dạy.

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Nhật Linh

Cô Linh cho biết, dù đã trải qua môi trường sư phạm nhưng vẫn thấy ngỡ ngàng trong những ngày đầu đứng lớp. Thời điểm đó, cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học của trường còn thiếu thốn, lương giáo viên mầm non thấp nên có lúc muốn bỏ nghề. Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, các bậc phụ huynh và đồng nghiệp, cô đã nỗ lực vượt qua tất cả và xây dựng mục tiêu phấn đấu cụ thể: Phải trở thành một giáo viên tốt, mà muốn được vậy phải thương yêu, chăm sóc, giáo dục các cháu như người mẹ thứ hai để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Để thực hiện thành công mục tiêu đó, ngoài đầu tư nâng cao chất lượng bài giảng, làm đồ dùng, đồ chơi, cô luôn tìm tòi, nghiên cứu các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng thời, thường xuyên trau dồi kỹ năng kể chuyện, đọc thơ, hát múa, vẽ nhằm tạo sự hứng thú và lôi cuốn trẻ đến lớp. Trước sự phát triển của xã hội và nhu cầu đổi mới của ngành học, cô Linh tích cực tham gia các lớp học nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Cô mạnh dạn đăng ký những tiết dạy tốt, viết nhiều sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn, như: “Một số giải pháp giúp trẻ 5 tuổi phát triển ngôn ngữ”, “Một số biện pháp rèn nền nếp cho trẻ mẫu giáo”, “Kinh nghiệm ứng dụng trò chơi dân gian trong các hoạt động của trẻ mầm non”... Đến nay, cô Linh đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý và tốt nghiệp đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục mầm non.

Hiện với cương vị Tổ trưởng tổ lá, cô Linh luôn quan tâm, gần gũi động viên đồng nghiệp; cùng Ban giám hiệu trường xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên có năng lực trở thành giáo viên dạy giỏi thông qua hoạt động thao giảng, dự giờ, các chuyên đề, hội thảo, hội thi... Vì thế số lượng giáo viên giỏi của trường đều tăng hằng năm. Những thành tích của cô Linh góp phần xây dựng tập thể Trường mầm non Phú Riềng B đạt danh hiệu xuất sắc nhiều năm liền, được UBND tỉnh, Bộ GD-ĐT, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

30 năm trực tiếp đứng lớp, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của bản thân, nhiều năm liền cô Linh là giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh; là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cô được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen 4 lần về thực hiện chuyên đề Giáo dục lễ giáo; hoạt động tạo hình; hoạt động làm quen với toán và nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD-ĐT, Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen, giấy khen. Năm học 2009-2010, cô Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”. 

V.Thuyên

  • Từ khóa
87506

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?