Thứ 3, 23/09/2025 00:14:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:19, 18/02/2017 GMT+7

Thất bại là nấc thang đến với thành công

Thứ 7, 18/02/2017 | 13:19:00 438 lượt xem
BP - Một kỳ thi học sinh giỏi quốc gia nữa lại đi qua. Học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) chúng tôi đón nhận kết quả với tất thảy cung bậc cảm xúc, vui mừng có, buồn khóc có và ân hận cũng có... V.T.T.N, học sinh lớp 11 chuyên Văn cho hay: “Việc thất bại trong kỳ thi đối với mình không đáng buồn. Đó là một sự trải nghiệm vô cùng đáng giá”... Tôi cứ trăn trở mãi về câu trả lời ấy. Câu hỏi “Liệu thất bại có phải lúc nào cũng tồi tệ?” cứ thường trực trong đầu, thôi thúc tôi đi tìm lời giải...

Vậy khi thất bại, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Mỗi con người khác nhau sẽ có những cách khác nhau để đối diện với thất bại. Có người sẽ khóc lóc, suy sụp, có người chỉ buồn bã một chút rồi thôi, cũng sẽ có người cảm thấy hối hận cùng cực vì bản thân chưa cố gắng hết sức. Tôi sẽ chọn cách khóc lóc một lần cho thỏa, khóc để nỗi buồn trôi theo giọt nước mắt, khóc để mặc cho sự hối hận bủa vây... Và sau khi đã nức nở thỏa thuê thì đứng dậy và sống tiếp! Trái đất này vẫn sẽ quay thôi dù bạn hay tôi có suy sụp đến thế nào. Cuộc sống vẫn sẽ như mũi tên lao đi vun vút dù bạn có đang buồn hay vui. Cuộc đời này có nhiều ngã rẽ. Mỗi ngã rẽ sẽ đưa bạn sang một trang cuộc đời mới. Và đôi lúc thất bại sẽ đưa chúng ta đến với một ngã rẽ của con đường mang tên thành công. Vậy nên hãy chấp nhận sự thất bại một cách lạc quan nhất, rồi gạt nước mắt và tiếp tục bước đi. Càng thấm thía cái đắng chát của thất bại thì mùi vị của sự thành công sẽ càng ngọt ngào hơn.

Khi tôi thắc mắc về câu trả lời, V.T.T.N cười đáp: “Sở dĩ nói thất bại là một trải nghiệm đáng giá, là bởi sau thất bại ấy mình biết đang ở đâu và còn cần phải cố gắng thêm rất nhiều nữa mới có thể đến gần hơn thành công”. Tôi vô cùng đồng tình với suy nghĩ của V.T.T.N, bởi bản thân cũng không thành công trong kỳ thi vừa qua. Tôi đã từng nghĩ rằng mình đang đứng ở trên cao, rằng tôi “tài giỏi”, tôi “có năng lực”. Và dù tôi có lười biếng thì với “năng lực” của mình, tôi có thể vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Nhưng sau khi thất bại ập đến, tôi mới nhận thức được hóa ra mình vốn không hề “tài giỏi” như vẫn nghĩ. Thực tế kiến thức của tôi hạn hẹp hơn rất nhiều so với kiến thức của những người khác.

Và rồi sau khi những buồn đau đi qua, tôi mới nhận ra mình thực sự đáng trách chứ không hề đáng thương. Chính sự tự kiêu và biếng lười của mình là một phần lý do khiến tôi phải chịu sự thất bại như ngày hôm nay. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó: “May mắn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, nhưng nó không phải là một yếu tố ngẫu nhiên, đó là sản phẩm của sự kiên trì và cố gắng hết lòng”.

Thất bại đem lại cảm giác vô cùng tồi tệ, nhưng sau những thất bại ấy là vô vàn kinh nghiệm sống. Mục đích thượng đế tạo ra những thất bại là để giúp con người trưởng thành hơn. Hãy cho phép bản thân thất bại, đủ để mình trở nên chín chắn và cứng cỏi hơn. Thất bại có đáng sợ hay không thực chất phụ thuộc vào cách chúng ta đối diện với nó. Thất bại hay thành công, đôi khi chỉ khác nhau ở cách nhìn. Hãy đón nhận thất bại như một sự cần thiết, rồi đặt nó lại trong quá khứ. Nấc thang chúng ta khao khát mang tên “thành công”, còn “thất bại” là nấc thang đến với thành công!

Hồng Hạnh
(Trường THPT chuyên Quang Trung)
 

  • Từ khóa
86609

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?