Từ trái qua, em Ngô Nhật Lâm Vũ, Trần Thị Cẩm Tiên và Nguyễn Hoàng Phú
Đây không phải là trường hợp duy nhất trong năm nay của học sinh lớp 6B, Trường THCS An Phú nhặt được tài sản đem trả người bị mất. Ngày 28-10, em Trần Thị Cẩm Tiên trên đường đi học về cũng nhặt được 1 bóp da trong đó có 720 ngàn đồng. Em Tiên sau đó đã mang tới giao nộp cho Công an xã An Phú để trả lại người bị mất, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được chủ nhân của tài sản này.
Thầy Vũ Ngọc Thắng, Hiệu trưởng Trường THCS An Phú nhận xét: “Các em Phú, Vũ và Tiên đều là học sinh ngoan của trường. Tuy hoàn cảnh gia đình còn khó khăn nhưng các em không vì vật chất mà đánh mất phẩm chất con người tốt. Ban giám hiệu đã biểu dương việc làm của các em trước toàn trường. Dịp 20-11 tới, nhà trường sẽ tặng giấy khen và quà cho các em để động viên khích lệ, cũng như khuyến khích việc làm tốt đối với học sinh trong toàn trường”.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026