Thứ 3, 23/09/2025 05:35:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:06, 22/09/2016 GMT+7

Truyện ngắn:

Ông hiệu trưởng

Phan Dương Thy
Thứ 5, 22/09/2016 | 08:06:00 196 lượt xem
BP - Hồi mới về nhận công tác, ông hiệu trưởng lúc rỗi thường ra căn tin uống nước hóng chuyện để nắm tình hình nhà trường. Thấy vậy, nhiều thầy cô trong “cái bộ phận không nhỏ” bắt đầu mon men, bu lại nói cười, tâng bốc, trả tiền bao thầy lấy lòng! Vốn tính hiếu hòa, thầy cũng vui vẻ, cởi mở.

Nhiều năm liền, “cái bộ phận không nhỏ” này cũng được thầy ưu tiên phân công cho dạy và chủ nhiệm nhiều lớp có năng lực được nhà trường chọn lại, theo ý muốn nên ai cũng hớn hở! Thế là chẳng ai bảo ai, “cái bộ phận không nhỏ” này càng ngày càng phình to lên tới con số gần hai chục. Thói đời “gang không mật mỡ kiến bò chi” là vậy! Nhiều thầy cô làm việc tử tế không nói ra nhưng cảm thấy khó chịu vì sự thiếu công bằng! Đôi khi các thầy cô làm việc lương thiện giúp học trò cũng bị “cái bộ phận không nhỏ” này đàm tiếu, khích bác, dị nghị, hoặc chực chờ sơ hở để báo hiệu trưởng lập công! Mọi chuyện trong trường từ mất giấy vệ sinh đến bóng đèn, ganh nhau, cãi lộn, lương bổng... tất tần tật chẳng có chuyện gì ông hiệu trưởng không biết. Mọi người đều tưởng ông hiệu trưởng thương ai thương ra mặt, ghét ai ghét ra lời, thế nhưng...

Khi có công văn của bộ, sở nội vụ gửi về yêu cầu cơ quan lập hồ sơ giảm 15-20% giáo viên, cán bộ theo yêu cầu thực tế, cả trường ai cũng ngạc nhiên, vì trong danh sách có đủ thầy cô trong “cái bộ phận không nhỏ” ấy! Có tên trong danh sách là điều bất ngờ nên “cái bộ phận không nhỏ” đã kêu gào, khóc lóc, van xin, nhưng ông hiệu trưởng vẫn tỏ ra cứng rắn. Khi họp cơ quan, ông bảo: “Hơn ai hết, tôi là người hiểu rất rõ các thầy cô. Này nhé, sáng nào không tiết dạy thì ngồi hàng quán từ 7 giờ đến 9, 10 giờ, thời gian đâu mà chăm lo con cái, gia đình? Sao không dành thời gian ấy đọc sách, nghiên cứu chuyên môn để nâng cao tay nghề? Rồi còn thói mách lẻo, nói xấu hãm hại người khác gây mất đoàn kết nội bộ. Các thầy cô là những người lười biếng, không những yếu về chuyên môn mà còn kém về đạo đức! Các thầy cô còn xứng làm thầy được sao? Đưa các vị ra khỏi biên chế thì nhà trường mới đoàn kết, phát triển được!”. Nghe xong lời ông hiệu trưởng, “cái bộ phận không nhỏ” mặt mày xanh xám, còn cả trường ai cũng hả hê!   

 

  • Từ khóa
86232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?