Thứ 3, 23/09/2025 10:20:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:14, 13/07/2016 GMT+7

Sau kỳ thi

Thứ 4, 13/07/2016 | 07:14:00 129 lượt xem

BP - Ông Hoàng chở con gái về sau mấy ngày cha con khăn gói lên thị xã đi thi. Ông vừa chạy vừa nghĩ mông lung những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua. 2 cha con lên tá túc nhà người quen, nhiệm vụ của ông là sáng chở con đi thi rồi ngồi chờ con thi xong để chở về. Không ngồi chờ thì cũng không biết đi đâu, vì ông không quen đường thị xã, lạc thì khổ.

Mấy phụ huynh cùng tuổi với ông cũng ngồi chờ con thi. Thế là để giết thời gian, các ông bố tụm lại nói chuyện “trên trời dưới đất”. Có người hỏi ông Hoàng, con gái đăng ký xét vào trường đại học nào? Ông ngớ ra một lúc rồi trả lời: “Con bé thi tốt nghiệp thôi, không xét đại học”. Mấy vị phụ huynh tuy không nói gì nhưng lảng dần rồi như “vô tình” cô lập ông Hoàng. Ông biết người ta chỉ thích khoe con xét vào trường đại học top đầu hay ngành nghề “hot”, trong khi con mình chỉ cần đậu tốt nghiệp nên người ta “mất hứng” là đương nhiên. Thở dài, ông Hoàng lại ngồi chờ con, mắt ngó đăm đăm vào cổng trường.

Phụ huynh nghe cán bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tư vấn tuyển sinh năm 2016, tại điểm thi 06, Trường CĐSP Bình Phước (ảnh minh họa) - Ảnh: S.HPhụ huynh nghe cán bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tư vấn tuyển sinh năm 2016, tại điểm thi 06, Trường CĐSP Bình Phước (ảnh minh họa) - Ảnh: S.H

Sau giờ thi, ông kiếm chuyện hỏi han con gái về thi cử, giọng con bé như giận dỗi, nói con trả lời câu hỏi này của ba lần thứ 3 rồi đấy. Rồi con gái thấy ba buồn buồn nên lại ríu rít nói cười, kể cho ba nghe những chuyện vui trong kỳ thi. Về đến nhà, dắt chiếc xe máy cà tàng vào, vợ ông chạy ra đón rồi hỏi han đủ thứ. Con gái lại kể những chuyện đã chia sẻ với ba cho mẹ nghe, rất vui vẻ như kể lần đầu vậy. Nó cười toe: “Con đậu chắc tốt nghiệp rồi, ba mẹ an tâm nha!”.

Chuyện thi cử đã qua mấy ngày tuy chưa có kết quả nhưng vợ ông cứ nói mãi, nếu con gái thi đậu, không vào đại học thì gả chồng nha ông. Ông Hoàng buồn bực: “Bà này vớ vẩn, cưới xin gì ở đây. Hôm nó nói với tôi, sức học không đủ khả năng vào đại học nên sẽ kiếm nghề phù hợp học”. Rồi ông nhớ lại, hôm con gái nói không vào đại học vì tấm gương 2 anh trai tốt nghiệp đại học nhưng không xin được việc làm. Rồi các anh cưới vợ, sinh con và đi làm thuê kiếm sống, vậy học đại học làm gì. Nó nói nhà mình không có tiền, ba mẹ già rồi không lo nổi cho nó học đại học đâu. Đậu tốt nghiệp, nó sẽ đi học nghề, xin vào làm trong các khu công nghiệp. Vậy là vẫn kiếm được tiền mà ba mẹ không phải lo chạy tiền nuôi nó mấy năm học đại học như các anh trai.

Ông thở dài nói với vợ: “Con gái nói cũng có lý. Tôi với bà già rồi không tính được bằng lũ trẻ đâu, miễn các con sống vui vẻ, mạnh khỏe, có nghề chính đáng là an lòng rồi, bà ạ!”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
86047

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?