Thứ 3, 23/09/2025 09:46:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:12, 14/07/2016 GMT+7

Khó khăn cũng không nghỉ học

Thứ 5, 14/07/2016 | 14:12:00 174 lượt xem
BP - Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ở với bà ngoại năm nay 83 tuổi, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng Điểu Thị Thu Trang (SN1999), học sinh lớp 11A3, Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản) vẫn nỗ lực vượt khó đạt thành tích cao trong học tập. 11 năm liên tục, em đều đạt học sinh giỏi, tiên tiến. Đặc biệt, năm học lớp 9 (2013-2014), Thu Trang đạt giải khuyến khích môn Văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Cha của Thu Trang là anh Điểu Hên, trước đây làm công nhân khai thác mủ ở Nông trường Quản Lợi (Công ty TNHH MTV cao su Bình Long), mẹ ở nhà nội trợ và quán xuyến việc gia đình. Anh em Trang đều được cha mẹ tạo điều kiện thuận lợi để được cắp sách đến trường. Thế nhưng, bất hạnh đột ngột ập xuống gia đình vào năm 2012, cha Trang qua đời vì bị đột quỵ. Chưa đầy 1 tháng sau, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mồ côi cả cha mẹ, hằng ngày, Điểu Đạt (SN1994) - anh trai Trang đi cạo mủ cao su thuê để lấy tiền nuôi em ăn học. Thương 2 cháu ngoại, bà Thị Phên đã đón anh em Trang về nuôi. Gia đình bà Thị Phên thuộc diện hộ nghèo, bà còn phải nuôi 1 người con trai bị bệnh tâm thần, nay đã hơn 30 tuổi. Vì thế, cuộc sống bà cháu Trang trở nên khó khăn gấp bội. Tuy vậy, bà vẫn luôn động viên Trang dù khó khăn đến mấy cũng không nghỉ học.

Năm 2013, Điểu Đạt được tuyển vào làm công nhân khai thác mủ tại đội 2, Nông trường Quản Lợi. Đạt nói: Thu nhập được bao nhiêu, em đưa hết cho bà ngoại để lo sinh hoạt hằng ngày cho gia đình. Trước đây, cuộc sống quá khó khăn nên em có ý định cho Trang nghỉ học. Thế nhưng biết Trang chăm học nên em đã khuyên tiếp tục đến trường. Tranh thủ ngày nghỉ, Trang ra lô phụ giúp em bóc mủ, rải chén, gom cành, nhánh cây cao su khô...

Chia sẻ bí quyết học tập và ước mơ của mình, Trang nói: “Trong học tập, em luôn chăm chú nghe giảng và hiểu bài ngay tại lớp, về nhà hệ thống lại kiến thức và học bài mới. Em sẽ cố gắng học thật tốt để thi THPT đạt điểm cao và xét tuyển vào ngành công an. Đây không chỉ là ước mơ của em mà còn là niềm mong mỏi của bà ngoại, của cha mẹ - những người đã cho em cuộc sống này.

 Ngọc Nguyên

  • Từ khóa
86046

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?