Nguyễn Thị Hoài Thương, học sinh lớp 12A1 đã gây xúc động mạnh đối với thầy - cô giáo, bậc phụ huynh bằng những dòng thư của mình gửi đến người cha đã mất. Trong thư em viết quá trình mình đã trưởng thành thế nào khi không có cha bên cạnh. Và điều đặc biệt nhất, Thương đã nhận ra luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước đi của mình, luôn có một bàn tay sẵn sàng nâng em đứng lên mỗi khi vấp ngã. Thương nhận ra rằng cha luôn ở bên mình, kể cả khi cha không còn ở bên em...
Em Lâm Hoàng Anh, học sinh lớp 12D1 đã bồi hồi nhớ lại quãng thời gian học tập và rèn luyện dưới mái trường THPT Đồng Phú, nhớ về công ơn thầy cô. Em đã tự hứa phải thật cố gắng thi đạt kết quả cao, không phụ tấm lòng và sự kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô dành cho mình.
Trong niềm xúc động, ông Phạm Hữu Sỹ, Trưởng ban đại diện Hội cha mẹ học sinh thay mặt tất cả phụ huynh có con đang học tại trường nói chung và các em lớp 12 nói riêng cũng đã gửi các thầy cô giáo lời tri ân sâu sắc nhất. Ông khẳng định thành công của các em hôm nay là nhờ một phần rất lớn từ công dạy dỗ, dưỡng dục của thầy cô.
Minh Hiền

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026