Bà Lạch (1969) - ông Toa (1960) được nhiều người biết đến bởi tinh thần vượt khó nuôi con ăn học thành đạt. Năm 1990, từ Cao Bằng vào Đồng Tiến lập nghiệp ông bà mua được gần 2 ha rẫy trồng điều. Thời gian nông nhàn thì đi làm thuê, vất vả là thế nhưng nghĩ đến tương lai của các con, ông bà lại có thêm nghị lực.

Ngay từ khi các con còn nhỏ, ông bà luôn giúp con rèn ý thức tự giác học tập. Ông Toa nói: “Được ăn học thành đạt là vốn quý nhất”. Các con đã không phụ lòng cha mẹ, luôn nỗ lực học tập tốt. Là ấp vùng sâu, lại không có điện sinh hoạt, hằng đêm bọn trẻ phải thắp đèn dầu hoặc đèn pin để học. Nhờ chịu khó “dùi mài kinh sử” và được cha mẹ chăm lo, động viên nên 3 người con của ông bà đều thi đậu đại học, 2 cháu lớn hiện đã ra trường và đi làm, cháu thứ ba đang học năm 4 Học viện Kỹ thuật quân sự tại Hà Nội.
Ngoài chăm lo phát triển kinh tế, lo cho các con ăn học, ông bà luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Với vai trò là Chi hội trưởng phụ nữ ấp, hơn 10 năm qua, bà Lạch đã tích cực vận động chị em vào hội và góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia hòa giải những vướng mắc, bất đồng trong ấp, xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết thôn xóm. Gia đình ông bà nhiều năm liền được tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được công nhận là gia đình hiếu học tiêu biểu của xã, được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen trong phong trào “Phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam”.
Cẩm Nhung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026