Thứ 2, 22/09/2025 20:36:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:57, 23/09/2015 GMT+7

Niềm hạnh phúc của cậu học trò mồ côi cha

Thứ 4, 23/09/2015 | 15:57:00 221 lượt xem
BP - Em Điểu Phúc, dân tộc Xêtiêng, SN1996, ngụ sóc Bù Môn, tổ dân phố Đức Lợi, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) vừa đậu Trường đại học An ninh nhân dân (TP. Hồ Chí Minh) với 24 điểm. Thông tin đó đã mang đến niềm phấn khởi không những cho em và gia đình mà còn là niềm tự hào của cả sóc Bù Môn - nơi em sinh sống.

Lãnh đạo Hội Khuyến học thị trấn Đức Phong tặng quà cho Điểu Phúc 

Điểu Phúc tính tình hiền lành, ít nói. Em mồ côi cha từ năm 10 tuổi, sống với mẹ và chị gái. Trong suốt quá trình học tại Trường THCS Điểu Ong và THPT Bù Đăng, em đều được đánh giá là chăm học, học khá và đạo đức tốt. Năm học 2013-2014, tốt nghiệp THPT, em đăng ký thi vào Trường đại học An ninh nhân dân nhưng thiếu 1 điểm. Tuy buồn nhưng Điểu Phúc không chán nản mà càng quyết tâm để năm sau thi tiếp.

Điểu Phúc chia sẻ: “Cha mất sơm, một mình mẹ phải nuôi hai chị em ăn học nên điều kiện gia đình khó khăn. Thời gian ở nhà, em tích cực giúp mẹ chăm sóc vườn rẫy. Buổi tối em mới tranh thủ ôn tập. Vì nuôi chí phấn đấu lo cho tương lai nên càng vất vả em càng cố gắng nhiều hơn. Đến nay, nhận được giấy báo đậu, được đón tiếp cán bộ của ngành về xã thẩm định lý lịch, em rất phấn khởi”.

Bà Lê Thị Thiệu (1961), mẹ của Phúc càng hạnh phúc hơn vì cùng với kết quả đậu đại học của con trai thì con gái là Điểu Thị Huyền (1992) cũng vừa tốt nghiệp đại học Sài Gòn, khoa Giáo dục Mầm non loại khá và được ký hợp đồng làm giáo viên của Trường mầm non tư thục Thanh Tâm, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Thương mẹ như Phúc, Huyền hiền dịu, nết na và có trách nhiệm với gia đình. Sau khi tốt nghiệp THPT, Huyền đăng ký thi và đậu 3 trường (đại học Sài Gòn; Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II và Trung cấp Y tế Bình Phước). Hai năm đầu học đại học Sài Gòn, Huyền vừa học vừa tranh thủ làm thêm, giúp phần nào giảm bớt khó khăn cho mẹ. “Thực tế cuộc sống đã giúp chúng em cảm nhận được sự vất vả của mẹ khi nuôi hai anh em ăn học” - Huyền tâm sự.

Bà Đồng Thị Cúc, Bí thư Chi bộ khu phố Đức Lợi nhận xét: Đây là gia đình người dân tộc Xêtiêng ở sóc Bù Môn nuôi con ăn học thành đạt nhất từ trước đến nay. Điều đặc biệt là trong điều kiện mẹ góa con côi nhưng bà Thiệu đã hết lòng thương yêu, trách nhiệm và lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn. Hai cháu Huyền, Phúc ngoan, hiền, học hành đỗ đạt là bằng chứng của tinh thần hiếu học và lòng hiếu thảo đối với cha mẹ”. 

Quang Minh

  • Từ khóa
85453

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?