Thứ 2, 22/09/2025 14:58:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:15, 19/07/2015 GMT+7

Hai gương vượt khó học giỏi ở Thuận Phú

Chủ nhật, 19/07/2015 | 10:15:00 503 lượt xem
BP - Hai em Ngân Thị Lệ (dân tộc Nùng), học sinh lớp 6A2 và Hoàng Kim Ngọc, lớp 7A1, Trường THCS Thuận Phú, huyện Đồng Phú là những tấm gương vượt khó học giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng để các bạn trong lớp, trong trường noi theo.


Em Ngân Thị Lệ (thứ 4 từ phải sang) cùng các bạn nhận quà của lớp đóng góp tặng học sinh nghèo học giỏi

 

Noi gương các chị

Em Ngân Thị Lệ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo. Cha Lệ bị bạo bệnh mới mất tháng 2 năm nay. Mẹ em sức khỏe yếu nhưng lại là lao động chính trong gia đình. Tuy nghèo khó nhưng cả ba chị em Lệ đều là học sinh giỏi.

Cô Trần Thị Hương, Hiệu phó cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn nên chị gái đầu của Lệ là Ngân Thị Huyền dù là học sinh giỏi nhưng cũng chỉ học đến lớp 9 để phụ giúp gia đình. Chị kế là Ngân Thị Hiên, học sinh lớp 8 cùng trường cũng là học sinh giỏi”. Theo gương các chị, từ năm lớp 1 đến lớp 6, Lệ luôn là học sinh giỏi. Điểm trung bình cả năm học vừa qua của em đạt 9,4. Tuy đã học đến lớp 6 nhưng Lệ có vóc người nhỏ bé so với chúng bạn cùng trang lứa và chỉ nặng 19kg. Ngoài giờ học trên lớp, ở nhà em còn phụ giúp gia đình nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo và nhiều công việc khác... Cô Nguyễn Thị Xuân, chủ nhiệm của Lệ cho biết: “Hàng ngày, Lệ đạp xe từ nhà đến trường mất 30 phút, chặng đường dài 10km, lại đi qua các lô cao su trơn trượt. Không chỉ học giỏi toàn diện, Lệ còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa - văn nghệ của trường với sự nhiệt tình hiếm có”.

Tổ ấm mà chị em Lệ đang sống là nhà tranh, vách đất. Ngoài những tờ giấy khen dán xung quanh tường, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Nhiều giáo viên từng dạy Lệ ở các môn đều có chung nhận xét về nghị lực vượt khó của em, xứng đáng là gương sáng cho các bạn cùng lớp, cùng trường noi theo.

Bà ngoại là chỗ dựa           


Em Hoàng Kim Ngọc  

Cũng như Lệ, em Hoàng Kim Ngọc, học sinh lớp 7A1 cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Vậy mà từ lớp 1 đến nay, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Cha mẹ ly dị, em phải ở với bà ngoại năm nay 72 tuổi. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn phải làm thuê nên thu nhập rất bấp bênh.

Cô Vũ Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm cho biết: “Ngọc là học sinh gương mẫu trong các hoạt động phong trào của trường, lớp. Trong lớp em luôn phát biểu ý kiến và giúp  đỡ những bạn học yếu hơn. Ngọc là học sinh chăm ngoan, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi”. Năm học vừa qua, anh trai của Ngọc  phải nghỉ học để đi làm thuê. Cảm nhận được sự hy sinh của anh nên Ngọc càng cố gắng vươn lên học tập tốt. Điểm trung bình cả năm học vừa qua em đạt 8,5.

Ngọc cho biết: “Vì không có tiền mua thêm sách, tài liệu tham khảo nên khi ở lớp, em luôn chú ý lắng nghe thầy cô giáo giảng bài, điều gì chưa rõ thì hỏi ngay tại lớp. Về nhà em tự giác làm bài tập cô giao và làm thuê khi có thời gian”.

Với những thành tích đạt được trong học tập, em Ngân Thị Lệ và Hoàng Kim Ngọc,  là những bơng hoa tiêu biểu trong vườn hoa làm theo lời Bác.   

 Đức Hùng

  • Từ khóa
85239

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?