Em Trương Phi Long (giữa) được tặng giấy khen tại lễ biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015
DŨNG CẢM BẮT CƯỚP
Tôi tìm gặp Long tại cổng Trường THPT Bình Long. Em có thân hình rắn giỏi, nét mặt thân thiện và nói chuyện có duyên khi kể lại câu chuyện đuổi bắt cướp của mình.
Đó là vào chiều 29-10-2014, học xong tiết thể dục, chuẩn bị ra về, vừa tới cổng trường thì Long nghe tiếng tri hô cướp, cướp... Ngay lập tức em nhanh trí tìm người có xe máy cùng hỗ trợ để bắt cướp. Vừa đi em vừa ghi nhớ về hình dáng của tên cướp và phán đoán hướng đi. Nhờ đó mà em đã nhanh chóng xác định được hướng đi của tên cướp và đuổi theo rồi tìm cách khống chế. Do sự truy đuổi sát sao của Long, tên cướp đã bỏ xe và tang vật cướp được để trốn chạy. Khi được hỏi vì sao em lại hành động như thế trong khi có rất nhiều người xung quanh thờ ơ do sợ bị liên lụy và nguy hiểm, Long nói: “Khi bắt cướp, trong đầu em chỉ nghĩ đến hình ảnh cô bị cướp và khóc trong bất lực mà chạnh lòng nghĩ nếu đó là mẹ hay chị gái em bị như vậy thì sao?”.
Có tinh thần hiệp sĩ nên Long được tặng nhiều giấy khen của các cấp. Em là tấm gương sáng trong công tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Hành động dũng cảm, tinh thần chống lại cái xấu của Trương Phi Long sẽ lan tỏa sâu rộng đến các bạn đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã.
... VÀ LÀ TRÒ GIỎI
Trở lại lớp học của Long, chúng tôi càng thêm quý mến cậu học trò qua nhận xét của bạn bè. Phạm Thị Ngọc Hà, bạn cùng lớp 12A9 cho biết: “Long là học sinh gương mẫu, chăm chỉ. Bạn còn là lớp trưởng năng nổ, hoạt bát, học giỏi và cũng là một Bí thư đoàn sôi nổi. Hành động bắt cướp của bạn tác động đến tinh thần nghĩa hiệp, giúp đỡ bạn bè trong lớp, trong trường nên chúng em rất khâm phục”.
Trương Phi Long còn được bạn bè, thầy cô quý mến ở thành tích học giỏi môn Sử, bộ môn mà nhiều bạn cho là khô khan và phải học thuộc lòng. Hiện em là thành viên đội tuyển Sử của trường. Chia sẻ về bí quyết học môn Sử, em cho rằng, không cần học nhiều, chỉ cần chia thời gian, theo từng giai đoạn lịch sử thì sẽ học rất dễ dàng. Mỗi ngày bỏ thêm một tiếng đồng hồ để học môn sử thì sẽ càng nhớ lâu hơn. Đặc biệt, môn Sử được thi theo hình thức trắc nghiệm nên cần phải nhớ chính xác mốc sự kiện. Với cách học này nên kết quả môn sử của Long luôn đạt điểm cao. Cô Ngô Thị Như Ngọc, giáo viên môn sử Trường THPT Bình Long nhận xét : “Long học xuất sắc môn Sử, từng đạt điểm tuyệt đối tổng kết môn Sử trong năm học. Với bạn bè cùng lớp, em đã tác động để bạn bè thêm thích thú hơn với môn Sử.”
Với niềm đam mê sử học và sự chuẩn bị trau dồi kiến thức của Long cho kỳ thi THPT, tin rằng ước mơ vào Đại học An ninh nhân dân của em sẽ thành hiện thực.
Hoài Thi