Thứ 2, 22/09/2025 13:17:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:33, 18/06/2015 GMT+7

Kỳ thi tuyển lớp 10: Không có chỗ cho thí sinh “học tủ”

Thứ 5, 18/06/2015 | 09:33:00 249 lượt xem
BP - Ngày 15-6, 11.710 thí sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh để tuyển chọn 10.320 học sinh vào 33 trường công lập của tỉnh. Kỳ tuyển sinh năm nay, kể cả khối chuyên và không chuyên đều thi 3 môn: Toán, Văn và Tiếng Anh. Kỳ thi nhằm đánh giá lực học của học sinh, từ đó phân luồng đào tạo sau khi học sinh học hết chương trình THCS…


Cô giáo Đinh Thị Minh Lụa chờ đợi, hỏi thăm học sinh trước cổng trường thi tuyển sinh

Thích thú với đề Văn mang hơi thở cuộc sống

Năm nay, đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Bình Phước vừa sức học sinh và sát với nội dung ôn tập của các trường. Nhiều thí sinh tỏ vẻ hài lòng khi kết thúc 2 môn thi Văn, Toán ngày 15-6. Tại điểm thi Trường THPT Đồng Xoài, nhiều thí sinh bước ra với vẻ mặt vui tươi, nhẹ nhõm. Em Huỳnh Văn Tiến (Trường THCS Tiến Thành) chia sẻ: “Đề thi năm nay bám sát chương trình sách giáo khoa, do ôn tập kỹ nên em làm bài tốt. Em hy vọng sẽ trúng tuyển vào lớp Tài năng Trường THPT Đồng Xoài để có môi trường rèn luyện, phấn đấu tốt”. Em Kim Thanh Tuyền (Trường THCS Tân Thiện) cho rằng: “Tuy khó hơn so với đề thi năm trước nhưng em thấy hứng thú với cách ra đề của năm nay. Đề thi giúp chúng em định hướng bài viết, tránh tình trạng lan man không trúng trọng tâm. Đồng thời, những ai học tủ, học vẹt, cảm nhận văn học không tốt và không có tư duy phân tích, tổng hợp sẽ gặp khó khăn”.

Thí sinh thi tuyển vào Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) tại điểm thi Trường THCS Tân Phú tỏ ra thích thú với câu hỏi có nội dung nghị luận ngắn về tình yêu quê hương, đất nước thông qua câu nói của nhà văn I - li - a Ê - ren - bua “Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Đề thi được đánh giá là rất gần gũi. Em Vương Thanh Trúc (Trường THCS Tân Phú) nhận định: “Các câu hỏi năm nay gần gũi với đời sống. Khi làm bài, em lồng dẫn chứng về hát Quốc ca của đội tuyển bóng đá U.23 Việt Nam đang dự SEA Games và hát Quốc ca trong nhà trường. Lòng yêu Tổ quốc trong giới trẻ còn thể hiện ở việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cô Nguyễn Thị Thùy Dương, giáo viên dạy Văn, Trường THPT Đồng Xoài đánh giá: Nhìn chung đề Văn thi vào lớp 10 vừa sức, không có câu nào đánh đố học sinh. Dạng văn nghị luận xã hội đòi hỏi các em phải biết vận dụng kiến thức thực tế đã tạo cơ hội cho học sinh giỏi, năng lực tốt có “đất dụng võ”. Đề thi tuyển sinh nhẹ nhàng, không tạo căng thẳng cho các em nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực và phân loại học sinh.

Phụ huynh lo ngại “phân luồng”

Thầy Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Du, Chủ tịch Hội đồng thi Trường THPT Đồng Xoài cho biết: Năm nay, Trường THPT Đồng Xoài có 636 thí sinh dự thi/550 chỉ tiêu. Buổi sáng thi môn Văn có 14 thí sinh vắng mặt (13 thí sinh vắng không lý do, 1 trường hợp bị tai nạn). Môn thi đầu tiên, thí sinh ở 27 phòng đều chấp hành đúng nội quy, kỷ luật nghiêm túc, không có tình trạng trao đổi hay mang tài liệu vào phòng thi. Giám thị làm việc đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không có trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều phụ huynh bất chấp thời tiết oi bức, vẫn đứng ngoài cổng trường chờ con thi xong. Chị Nguyễn Thị To ở xã Tiến Thành (Đồng Xoài) cho biết: “Hôm nay, tôi gác việc tưới tiêu vì đưa con đi thi. Con đi thi mà mẹ ngồi ngoài lòng như lửa đốt. Mọi năm, tôi thấy thi vào Trường THPT Đồng Xoài tương đối dễ, nhưng năm nay số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng nên tôi rất lo”.

Thấp thỏm đứng, ngồi không yên trước cổng Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Du (Đồng Xoài), chị Trần Thị Diện - một phụ huynh chia sẻ: “Con tôi học lực trung bình nên tôi rất hồi hộp. Tôi cũng nghe nói thi tuyển sinh lớp 10 để phân luồng cho có “thầy”, có “thợ” nhưng con còn nhỏ tuổi, cũng chẳng làm được việc gì. Nếu cố gắng mà vẫn không đậu, tôi sẽ cho con ôn tập, năm sau thi tiếp”.

Giáo viên cũng lo lắng không kém phụ huynh, chị Đinh Thị Minh Lụa, giáo viên dạy Văn, Trường THCS Tân Phước (Đồng Phú) cũng chờ đợi thông tin của học sinh trước cổng Trường THPT Nguyễn Du. Chị Lụa lo lắng: “Có 2 học sinh học lực hơi yếu. Nhìn chung, đề thi năm nay chỉ cần thí sinh có học lực trung bình khá đã có thể làm tốt. Ngồi ở nhà không yên tâm nên tôi đến trường thi để động viên các em”.      

 Thanh Thủy - Tuyết Ly

 

  • Từ khóa
85173

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?