Chồng mất, gia đình bà Thanh lâm vào cảnh khó khăn, bà là lao động chính, trên rẫy dưới ruộng một tay bà lo liệu. Nhà có 5 sào ruộng trồng lúa. Có những hôm trời mưa, bà Thanh dầm mình vừa làm đất vừa rải mạ. Còn 2 ha đất rẫy bà trồng điều xen hoa màu. Hết công việc nhà bà đi làm thuê. “Tôi cố gắng để các con được đi học. Thức ăn chỉ có rau lang, mắm muối, cơm độn khoai mì, vậy mà đứa nào cũng sáng dạ...” - bà Thanh khoe.
Thấy mẹ đau ốm, bao công việc dồn lên vai nên 2 con trai đầu gác việc học để đỡ đần. Còn 4 người con tiếp tục học. Không phụ công nuôi dạy của mẹ, các con bà vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Bà vẫn thường khuyên con ráng học để sau này có kiến thức, có việc làm ổn định.
Hiện 4 người con của bà đều đã tốt nghiệp các trường đại học: Xây dựng, Nông Lâm, Tài nguyên - Môi trường và Sư phạm Kỹ thuật. Đặc biệt, người con trai út đang theo học cao học.
Để nuôi các con ăn học được như ngày hôm nay, ngoài sự cần mẫn lao động và tích góp, bà Thanh còn phải vay mượn của bà con lối xóm. Bởi khi các con bà học càng cao, chi phí càng lớn. Bà cố giấu việc vay mượn để các con yên tâm học tập. “Ngoài sự giúp đỡ của người thân, xóm giềng thì cũng có phần nhờ vào chính sách hỗ trợ sinh viên được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội và các con tôi đều học giỏi, được trường tặng học bổng. Ngoài ra, các con tôi còn tranh thủ tìm việc làm thêm để mẹ đỡ vất vả” - bà Thanh chia sẻ.
Duy Hiến