Cụ Bích và học sinh chụp hình lưu niệm với đại diện chính quyền xã Tân Tiến và Hội Khuyến học huyện Bù Đốp
Lớp học “thập cẩm”
5 học trò đen nhẻm, ngồi trên 4 dãy bàn học tự đóng đang miệt mài đọc bài, làm toán. Chỉ 5 học trò nhưng đủ 5 khối từ 1-5. Thấy chúng tôi đến thăm lớp, ông cụ da dẻ hồng hào, nhanh nhẹn nhắc học sinh trật tự. Cụ Bích chia sẻ: Ở ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến phần lớn là đồng bào Tày, Nùng định cư từ năm 1990. Điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp, ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của con em. Trong số trẻ cụ Bích từng dạy có em đã học lớp 2, 3 nhưng viết chữ, phát âm chưa thạo, cộng trừ, nhân chia còn yếu. Hay tin về lớp học miễn phí, nhiều bậc cha mẹ học sinh phấn khởi lắm. Cụ dạy 2 lớp mỗi ngày: Buổi chiều, từ 14-17 giờ học tiếng Việt, buổi tối từ 19-21 giờ học Toán. Đông nhất là vào dịp hè, lớp luôn có khoảng 20 cháu theo học, đủ các lớp của bậc tiểu học.
Trước khi lên lớp, cụ Bích thường xem qua chương trình học của các cháu ở trường để có cơ sở soạn bài, giải bài tập. Bên cạnh đó, cụ Bích còn tích cực dạy đạo đức cho các cháu.
Thắm đượm nghĩa tình
15 năm qua, cụ Bích là hộ nghèo của xã. Gia đình cụ có đến 7 người con trai, trong đó 3 con từng đi bộ đội. Hiện các con cụ đều lập gia đình và ở xa. Vợ chồng cụ sống với gia đình người con trai út là anh Ngô Tùng Bảo cùng 2 cháu nội. Anh Ngô Tùng Bảo (SN1972) đi bộ đội năm 1991, xuất ngũ trở về xã Tân Tiến. Một lần bị tai nạn nên sức khỏe anh yếu, không làm được việc nặng. Chính vì vậy, 6 nhân khẩu phụ thuộc vào quán bán tạp hóa và việc làm thuê của con dâu là chị Hoàng Thị Sâm. Thấy gia cảnh nghèo khó, nhiều phụ huynh phụ tiền nhưng cụ Bích không nhận. Cụ bảo mình làm vì cái tâm, để các cháu theo kịp bạn bè, tiếp tục học tập thành người tốt là vui rồi.
Hình ảnh quen thuộc của cụ Bích trên lớp học
Anh Đàm Văn Hàn ở ấp Tân Hòa, là phụ huynh của em Đàm Chí Cương nói: “Do kinh tế gia đình tôi khó khăn nên ít quan tâm đến con cái. Con tôi chỉ học trung bình. Nhưng từ khi theo học cụ Bích, Cương ngày càng sáng dạ, học khá hơn. Hiện cháu là học sinh khá của trường. Tôi cũng chính là học sinh của cụ Bích những năm 1990 khi gia đình cụ vừa lên đây lập nghiệp. Khi đó cụ Bích đã mở lớp dạy kèm cho 6 học sinh trong ấp”.
Hôm chúng tôi đến thăm lớp học, cụ Bích cầm 2 trái bầu tươi, vui vẻ nói: “Của phụ huynh trồng, biếu ăn cho mát, tôi nhận cho cháu vui lòng”.
Học và làm theo bác từ việc giản dị
Hằng ngày, lớp học của cụ Bích rất sôi động. Cụ coi bọn trẻ như con cháu trong nhà, nấu nước, quạt mát cho các cháu học. Đôi khi thấy cụ mệt, cụ bà Văn Kim Sơn và anh Ngô Tùng Bảo cũng xắn tay vào dạy để cụ nghỉ ngơi. Vì thế, có lúc lớp học của cụ Bích có 3 người thầy.
Trong lớp học nhỏ này, gia đình cụ Bích trịnh trọng treo ảnh Bác lên vị trí cao và dễ nhìn nhất. Ngay bên dưới là dòng chữ “Tiên học lễ, hậu học văn”. Hai bên là 3 chữ “Tâm - Trí - Nhẫn” do anh Bảo tự viết. Cụ Bích tâm niệm: “Cả đời tôi luôn lấy tấm gương Bác để học tập. Những công việc giản dị đời thường của Bác tôi phát huy như: Kiên quyết không tơ hào của dân dù chỉ một đồng; siêng năng đi bộ, tập dưỡng sinh; không uống rượu, hút thuốc. Bác Hồ là vị lãnh tụ dành nhiều tâm huyết cho ngành giáo dục, quyết tâm diệt giặc dốt. Tôi mong việc mình làm cũng là cống hiến chút sức lực cho ngành giáo dục huyện nhà”.
Năm 2012, cụ Ngô Tùng Bích được bầu làm Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Tiến. Là người năng nổ, nhiệt tình và có năng khiếu tổ chức phong trào, cụ đã thành lập Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và võ cổ truyền vì cụ từng học võ. Câu lạc bộ của cụ Bích nhiều năm liền là đại diện cho huyện Bù Đốp tham gia hội thi cấp tỉnh và đạt giải cao.
Chia tay cụ Bích, một người đã 74 tuổi nhưng da dẻ rất hồng hào, khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, chúng tôi thấy thương và cảm phục về tấm lòng của cụ.
Hoàng Thơ