Thứ 2, 22/09/2025 11:17:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:02, 13/04/2015 GMT+7

Những học sinh vượt khó học giỏi ở Đồng Xoài

Thứ 2, 13/04/2015 | 06:02:00 294 lượt xem
BP - Em Nguyễn Xuân Cương, học sinh lớp 10T, Trường THPT Nguyễn Du là học sinh tiêu biểu về nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập. Suốt 9 năm qua, em đều là học sinh khá, giỏi.

Nguyễn Xuân Cương

Gia đình Cương có 4 người hiện ở trong căn phòng thuê gần trường và chỉ dựa vào nguồn thu nhập không ổn định từ việc làm thuê của cha. Còn mẹ em bị bệnh tim nên chủ yếu ở nhà nội trợ. Hôm nào khỏe thì ráng làm bánh bán dạo. Mẹ Cương nghẹn ngào cho biết: Những hôm bán không hết, hai anh em Cương phải ăn bánh thay cơm. Là con trai nhưng Cương khá chăm chỉ, thường phụ mẹ làm bánh, trông em và dọn dẹp nhà cửa. Em gái Cương dù đã 11 tuổi nhưng chưa thể đến trường vì phát âm không bình thường, người còi cọc, chậm phát triển và cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không có điều kiện chữa trị. Thương hoàn cảnh khó khăn của Cương nên người thân, bạn bè đã giúp đỡ em quần áo, sách vở... để em có điều kiện học tập tốt hơn.

Phạm Thị Ngọc Diễm

Em Phạm Thị Ngọc Diễm hiện là học sinh lớp 85, Trường THCS Tân Xuân cũng là học sinh vượt khó học tốt. Ba em không thể lao động vì khiếm thị, cuộc sống gia đình 5 người nhờ vào lương công nhân của mẹ và chị gái Diễm. Việc lo cho Diễm đến trường là nỗ lực lớn của gia đình. Để không phụ lòng, Diễm luôn cố gắng vươn lên trong học tập, nhiều năm liền em là học sinh khá. Khi được hỏi về mong ước, Diễm chia sẻ: “Em mong học hết THPT rồi đi làm phụ mẹ”. Em cũng bùi ngùi cho biết, sức khỏe mẹ đang yếu dần nên nơi bà làm việc họ không muốn hợp đồng tiếp, điều đó đồng nghĩa với việc con đường đến trường của Diễm sẽ gian nan hơn.

Vũ Công Lộc

Em Vũ Công Lộc hiện là học sinh lớp 55, Trường tiểu học Tân Đồng. Cha mất khi Lộc mới 5 tuổi, mẹ ở vậy nuôi con bằng việc làm thuê nhưng sức khỏe yếu nên thu nhập không cao. Mẹ con Lộc phải mượn đất dựng tạm căn nhà rộng hơn 10m2, chỉ đặt được chiếc giường nhỏ và bàn kê ở góc nhà. Với diện tích như thế thì nơi học tập của Lộc cũng là trên chiếc giường chật hẹp. Không có điều kiện kéo điện nên mỗi tối, hai mẹ con phải thắp đèn dầu khiến việc học của Lộc cũng hạn chế. Nhưng 2 năm liền Lộc là học sinh khá. Ước mong của Lộc là có căn nhà mới thay cho căn nhà tạm vì mỗi khi trời mưa, nhà bị tạt trước, dột sau, hai mẹ con không còn chỗ ngủ và em không có nơi học bài.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
85035

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?