Thứ 2, 22/09/2025 09:29:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:23, 03/04/2015 GMT+7

Tấm gương một học sinh “nhặt được của rơi trả người đánh mất”

Thứ 6, 03/04/2015 | 08:23:00 785 lượt xem
BP - Em Thị Như Huyền, người Xêtiêng, học sinh lớp 52 Trường tiểu học An Phú (thị xã Bình Long) vừa được tuyên dương khen thưởng về đức tính trung thực. Ngày 9-3, trên đường đi học về em đã nhặt được một chiếc ví da của người đánh rơi. Trong ví có 6 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 1 giấy tờ xe, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy CMND mang tên Nguyễn Văn Học, thường trú khu phố Bình Ninh I, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long. Dù thấy số tiền lớn nhưng em vẫn đem toàn bộ ví, tiền và giấy tờ về đưa cho mẹ để trả lại người đánh rơi.


Em Thị Như Huyền (trái)

Ông Học chia sẻ: “Nhận lại được toàn bộ số tiền và giấy tờ, tôi rất cảm động và gợi ý gửi lại một số tiền để hậu tạ, nhưng gia đình em Huyền đã cương quyết từ chối. Ba em Huyền nói “Nếu cần tiền thì tôi đã không trả lại cái ví” với giọng rất chân thành nên tôi càng xúc động, chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Thầy Bùi Văn Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Phú cho biết: Ông Học đã đến trường trình bày toàn bộ sự việc với Ban giám hiệu nhà trường và tỏ lòng cảm ơn nhà trường đã giáo dục, dạy dỗ được một học sinh rất ngoan và trung thực... Ban giám hiệu đã tuyên dương em Huyền trước 485 học sinh toàn trường cùng các thầy cô giáo về tấm gương trung thực, “nhặt được của rơi trả người đánh mất”. Nhà trường cũng đã trao tặng em 1 chiếc xe đạp từ phong trào “xe đạp 1.000 đồng” do Liên đội trường phát động.

Em Thị Như Huyền nói: “Con nghĩ người đánh rơi cũng mong tìm lại được của bị mất nên con đã tìm cách trả lại. Con nghĩ khi mang niềm vui đến cho người khác cũng chính là mang lại niềm vui cho con”.       

Văn Dũng

  • Từ khóa
85016

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?