Một lớp học chữ Khơme tại chùa Sóc Lớn
Năm 2009, sư thầy Thạch Nê được đề cử làm trụ trì chùa Sóc Lớn. Tại đây, thầy thấy việc học của con em đồng bào còn nhiều khó khăn. Đa phần học sinh nghỉ học và kết hôn sớm. Vì vậy, trụ trì đã nghĩ đến việc mở lớp dạy chữ và nhận các em có hoàn cảnh kém may mắn, mồ côi vào chùa, dạy tiếng Khơme và tiếng Việt.
Trước mắt, trụ trì và các tăng đã làm lán tạm để dạy chữ cho học sinh người Khơme. Song song đó, sư trụ trì Thạch Nê kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ từ nhiều nơi. Đến nay, chùa đã khánh thành và đưa vào sử dụng 6 phòng cùng tăng xá với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng.
Sư thầy Thạch Nê cho biết: “Ấp Sóc Lớn chủ yếu là người Khơme, đa số nghèo, không có điều kiện cho con đi học, nhiều em chỉ học hết tiểu học rồi nghỉ đi làm thuê phụ giúp gia đình. Mong tiếng mẹ đẻ không bị thất truyền, chúng tôi đã vận động cha mẹ đưa con đến chùa học. Theo truyền thống của người Khơme, chùa không chỉ là nơi cầu nguyện, học giáo lý nhà Phật mà còn là nơi học văn hóa, học làm người, gắn kết người đồng bào gần nhau hơn”.
Hiện chùa đang nhận nuôi dạy 127 cháu, trợ cấp hàng tháng cho 90 người già neo đơn. Hằng năm, vào dịp hè, sư trụ trì Thạch Nê mời giáo viên dạy tiếng Khơme từ miền Tây, TP. Hồ Chí Minh kết hợp với các tăng ở chùa, dạy chữ cho khoảng 200 em, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong sóc. Ngoài tặng đồ dùng học tập cho các em khi mới vào lớp thì kết thúc khóa học, chùa tuyên dương, phát thưởng cho các em có thành tích học tập tốt. Em Lâm Môn cho biết: “Trong chùa, ngoài học chữ em được học cách cư xử, giao tiếp với mọi người, những điều hay lẽ phải. Các thầy luôn răn dạy em cố gắng để hoàn thiện bản thân và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn”.
Ông Lâm Thanh nói: “Người Khơme chúng tôi rất vui khi chùa khánh thành khu học và tăng xá. Từ nay người dân trong sóc yên tâm đến học, không còn phải lo mưa nắng”.
Trang Hương