Thứ 2, 22/09/2025 07:46:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:24, 06/02/2015 GMT+7

Nuôi ước mơ dưới ánh đèn dầu

Thứ 6, 06/02/2015 | 09:24:00 264 lượt xem
BP - Gia đình nghèo, 5 năm phải học dưới ánh đèn dầu nhưng em Lê Thị Phương Anh, lớp 10C, Trường THPT Hùng Vương (TX. Đồng Xoài) vẫn nỗ lực vượt khó để từ năm lớp 8 đến nay luôn là học sinh giỏi toàn diện.


   Phương Anh học bài dưới ánh đèn dầu

Phương Anh là con thứ trong gia đình có 3 anh chị em. Không đất sản xuất, cha mẹ em phải làm thuê kiếm sống. Biến cố đến với gia đình khi năm 2011, cha em bị tai nạn trong lúc làm thợ hồ và mất sức lao động, mẹ quá sức chịu đựng trước tai ương đã đi biệt xứ. Anh trai của Phương Anh tự trang trải học Đại học Nông Lâm (TP. Hồ Chí Minh). Cha Phương Anh vừa bị mất sức lao động vừa đau khớp vẫn phải đi bán vé số hàng ngày để nuôi gia đình.

Thương cha nên Phương Anh rất chăm học. Ban ngày, ngoài giờ học, Phương Anh phụ bán bánh kem ở chợ Đồng Xoài để phụ cha. Nhà không có điện, tối đến Phương Anh học bằng đèn dầu. Thầy Viên Đình Tiến, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C cho biết: “Phương Anh là học sinh chăm ngoan, lễ phép và rất hòa đồng với bạn bè. Gia đình khó khăn, em phải thường xuyên nhịn ăn sáng đến lớp. Từ khi biết hoàn cảnh của em, tôi đã vận động phụ huynh và các đoàn thể nhà trường hỗ trợ để em tiếp tục được đến trường”.

Phương Anh cho biết: “Có lẽ, trong căn nhà chỉ hai cha con, nỗi gian truân, nhọc nhằn của cha và cả ánh đèn dầu leo lét mỗi tối học bài chính là động lực để em cố gắng vươn lên. Em đã đọc được một quyển sách có viết rằng “Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường”. Cũng từ đó, em biết được rất nhiều hoàn cảnh còn éo le hơn mình mà họ vẫn vượt qua thì tại sao mình lại không làm được”.

Anh Lê Văn Điệp - cha của Phương Anh chia sẻ: “Cả cuộc đời lam lũ nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến con là khó nhọc tan biến. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng động viên con cố gắng học.

Ước mơ của Phương Anh sau này sẽ trở thành một chiến sĩ công an. Nhưng mong ước hiện nay của Phương Anh là hai cha con đủ ăn hàng ngày, cha hết bệnh để em vẫn được đến trường và nuôi mơ ước. 

Minh Châu

 

  • Từ khóa
84895

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?