Quý là con thứ ba trong gia đình có 4 anh chị em. Cha mất sớm, mẹ Quý phải gánh trên vai nuôi cả gia đình. Vì thương con, mẹ Quý cố gắng lo cho các con ăn học thành người, nhưng trớ trêu thay, Quý lại mắc bệnh hiểm nghèo. Phát hiện bệnh ung thư xương cách đây 2 năm, cứ đều đặn 3 tuần Quý phải xạ trị một lần. Hè năm lớp 11, Quý phải cắt 1 chân, từ đó việc đi lại của em đã khó nay lại càng khó khăn hơn. Sự đau đớn của căn bệnh đã đôi lần làm Quý mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng nhờ sự động viên của mẹ, anh chị, thầy cô, bạn bè, Quý đã vượt qua khó khăn và tiếp tục đến trường.
Cô Nguyễn Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của Quý cho biết: Trong lớp, Quý là học sinh ngoan hiền, lễ phép, giàu nghị lực. Quý có năng khiếu ca hát nên em tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của trường. Nghị lực vượt khó của Quý là tấm gương sáng để thầy trò của trường noi theo.
Khi được hỏi về ước mơ của mình, Quý cho biết: “Dù khó khăn thế nào em cũng không bỏ học. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thi đậu vào đại học Công nghệ thông tin. Vì sở thích, lòng đam mê và quan trọng hơn là nghị lực vượt khó, hy vọng Quý sẽ vượt qua mọi thử thách và tìm được công việc phù hợp với mình.
Yến Thuyên