Giấy chứng minh nhân dân cùng các loại thẻ của cô Tuyến đều có cùng năm sinh 1965. Riêng sổ BHXH lại có năm sinh 1964
Năm 2011, trường Tiểu học Đa Kia C được thành lập và cô Ngô Thị Kim Tuyến được chuyển về giảng dạy tại đây. Khi chuyển về trường mới phải đổi sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Khi nhận được sổ BHXH cô Tuyến mới phát hiện năm sinh của mình không đúng. Tất cả giấy chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế, thẻ công đoàn, thẻ hội viên của cô đều có cùng năm sinh 1965. Thế nhưng chỉ duy nhất sổ BHXH do cơ quan bảo hiểm cấp lại có năm sinh 1964. Cô đề nghị BHXH huyện Bù Gia Mập chỉnh sửa năm sinh trong sổ BHXH cho đúng nhưng không được đáp ứng.
Chưa hết, từ năm 2000-2010 lương của cô đều đặn 2 năm tăng một lần. Lần tăng gần đây nhất là ngày 6-10-2010, lương của cô tăng từ bậc 10/12 lên bậc 11/12 với hệ số từ 3,66 lên 3,86. Không hiểu sao từ đó đến nay lương của cô không được tăng, dù không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Mọi câu hỏi lý do vì sao không được tăng lương của cô đều nhận được sự im lặng từ cơ quan chức năng.
Sang năm 2015, cô Ngô Thị Kim Tuyến sẽ nghỉ hưu theo chế độ. Không biết cô có được tăng lương và nhận lương hưu hay không, khi năm sinh trong sổ BHXH chưa trùng khớp với các giấy tờ hợp pháp hiện tại?
Những thế hệ học trò của cô có người đã là cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính nhà nước. Ấy vậy mà cô xin sửa một chữ số “trên trời rơi xuống” cho đúng với mọi giấy tờ tùy thân của mình vẫn không được. Thật buồn vì hơn 30 năm cô đã cầm tay nắn nót từng con chữ đầu đời cho bao thế hệ học trò...
Đông Kiểm