
Bắc sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố bỏ đi khi em chưa lọt lòng. Nhà không có đất nên 2 mẹ con không có chỗ ở ổn định. Lúc trước mẹ em tách hạt điều, bóc vỏ lụa... nay chuyển qua giữ trẻ với mức thu nhập 2 triệu đồng/tháng. Mẹ Bắc lại thường xuyên bệnh tật. Em phải trọ học xa nhà với nhiều khó khăn và thiếu thốn.
Ý thức được hoàn cảnh gia đình và nỗi cực nhọc của mẹ, Bắc quyết tâm học thật giỏi, chăm ngoan. Từ cấp 1 đến cấp 3, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Đặc biệt, trong 3 năm học tại trường THPT Hùng Vương, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, huy chương vàng Olympic 30-4, học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học.
Khi được hỏi vì sao em chọn thi vào đại học cả 2 khối, Bắc cho biết: “Em muốn thử sức mình, nhưng em thích học khối B hơn. Hàng ngày, thấy mẹ phải chịu bệnh tật giày vò nên từ nhỏ ước mơ của em là làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và cứu sống mọi người”.
Khi biết Bắc đậu 2 trường đại học với số điểm khá cao (22 và 26), mẹ Bắc rất vui. Nhưng đằng sau niềm vui đó là nỗi lo cho chặng đường dài phía trước của em khi hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn.
Minh Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026