BP - Nhiều năm nay, đường ĐT749 từ thị trấn Phước Bình (TX. Phước Long) đến huyện Bù Đốp, đoạn qua xã Đa Kia (huyện Bù Gia Mập) quanh năm tấp nập các gian hàng bán bắp luộc. Chị Nguyễn Thị Thanh ở xã Đa Kia kể: Khi vườn cao su còn non, nhiều hộ nông dân tận dụng khoảng trống bên đường để trồng bắp. Đến mùa thu hoạch, họ thu bắp tươi bán tại chỗ. Lâu dần, chợ bắp thành nơi dừng chân quen thuộc cho khách đi đường. Hiện chúng tôi mua bắp ở tỉnh Tây Ninh về nấu bán.
Biết nguy hiểm, Thảo vẫn nối nghiệp mẹ bán bắp
Tương tự, tuyến quốc lộ 14, ngay khúc cua gấp sát cầu Nha Bích ở ấp 4, xã Minh Lập (Chơn Thành), nhiều hộ dân lấn chiếm hành lang mở chợ bắp. Em Võ Thị Thảo (17 tuổi), xã Minh Lập chuyên bán bắp luộc ở đây cho biết: “Khúc cua gấp nhưng xe chạy nhanh, nhiều lần làm em thót tim. Trước đây, có lần xe tải tông vào lan can cầu Nha Bích, lật bên cạnh những hàng bắp, nhưng may không ai bị thương”.
Tuyết Ly
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026