Chủ nhật, 21/09/2025 15:39:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:43, 28/04/2014 GMT+7

Nguyễn Thị Ngọc Quyền và hành trình thắp sáng ước mơ

Thứ 2, 28/04/2014 | 08:43:00 404 lượt xem

Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt buồn nhưng ẩn chứa nghị lực, em đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, 3 năm học THPT, điểm trung bình học tập của em đều đạt trên 8. Những nỗ lực đó đã giúp em nhận được nhiều suất học bổng từ chương trình Thắp sáng niềm tin của HTV7, học bổng Cùng bạn vượt khó của Báo Tuổi Trẻ, học bổng của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội Bảo trợ huyện... Em là Nguyễn Thị Ngọc Quyền, học sinh lớp 12A2, trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (Hớn Quản).


 

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Tân Khai, ba mất sớm, một mình mẹ làm công nuôi hai chị em Quyền và bà ngoại hay đau yếu. Tiếp xúc với chúng tôi, em thỉnh thoảng cúi xuống giấu những giọt nước mắt khi nói về tuổi thơ của mình. Từ năm học lớp 2, em phải đi mót mủ kiếm tiền phụ mẹ. Lên cấp 2, em làm đủ việc, từ bóc vỏ lụa hạt điều đến làm vệ sinh chén hứng mủ cho công nhân cao su. Lên cấp 3, lúc gia đình em khó khăn nhất (chi phí học tập, khoản nợ 40 triệu đồng đến kỳ trả, bà ngoại bệnh nặng) em xin mẹ nghỉ học đi cạo mủ thuê nhưng mẹ động viên em cố gắng học hết cấp 3. Để tiếp tục đến trường, em phụ bán cà phê, phụ quán cơm. Thứ Bảy, Chủ nhật đi bưng bê, chạy bàn cho dịch vụ tiệc cưới trên địa bàn xã.

Tất cả những cố gắng của em để được đi học. Em đã vạch ra kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình. Trước mắt em cố gắng vượt qua 3 kỳ thi, sau đó ôn thi đại học. Nếu đậu em sẽ vừa học vừa làm để trang trải chi phí học tập. Ra trường em sẽ tìm đến các khu công nghiệp để xin việc.

Quyền chia sẻ: “Phương châm sống của em là chúng ta hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng. Mặc dù khó khăn nhưng em quyết tâm không lùi bước. Sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, vượt qua 3 kỳ thi trước mắt để có thể chạm đến ước mơ của mình”.

Không chỉ là con ngoan, trò giỏi, em còn là một đoàn viên năng động. Cô Nguyễn Thị Liên, Phó bí thư Đoàn trường cho biết: “Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn cố gắng phấn đấu học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Các hoạt động của đoàn, em tham gia rất tích cực”.

Nguyễn Thị Ngọc Quyền vừa được Huyện đoàn Hớn Quản mời giao lưu trong chương trình Thắp sáng ước mơ để chia sẻ những ý chí, nghị lực vượt khó của mình với các bạn trẻ.                     

Thanh Mai

  • Từ khóa
84198

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?