Thứ 4, 24/09/2025 03:26:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:44, 09/07/2016 GMT+7

Ấm áp tình người ở Bình Long

Thứ 7, 09/07/2016 | 09:44:00 118 lượt xem
BP - Các sĩ tử của tỉnh Bình Phước nói chung và cụm thi Bình Long nói riêng vừa trải qua một kỳ thi quan trọng. Kết quả thi có trọn vẹn hay không thì chưa nắm chắc nhưng chắc chắn điều còn đọng lại ấn tượng nhất chính là các nghĩa cử “Tiếp sức mùa thi” của người Bình Long. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thực hiện phong trào “Người Bình Long nói lời hay, làm việc tốt” thông qua những việc làm hết sức thiết thực.

“EM CẢM THẤY NHƯ Ở NHÀ MÌNH”

Trước thông tin dự kiến sẽ có khoảng 5.000 người gồm thí sinh và phụ huynh tập trung về cụm thi Bình Long trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, lãnh đạo thị xã Bình Long đã họp bàn kế hoạch tổ chức kỳ thi, trong đó đặc biệt chú trọng đảm bảo nơi ăn, chốn ở và đi lại cho thí sinh ở xa đến. Điểm thuận lợi của Bình Long là Trường THPT chuyên Bình Long đã dành 720 chỗ nghỉ miễn phí tại khu ký túc nhà trường cho thí sinh và người nhà, góp phần đáng kể giảm tải áp lực lớn về chỗ ở cho thí sinh. Đặc biệt, qua chương trình “Tiếp sức mùa thi”, nhiều nhà dân đã tình nguyện lo chỗ ăn, ở miễn phí cho thí sinh và người nhà chu đáo.

Thí sinh và phụ huynh nhận cơm từ các tình nguyện viênThí sinh và phụ huynh nhận cơm từ các tình nguyện viên

Những ngày qua, căn nhà thuê của chị Phạm Thanh Huyền (cán bộ văn hóa phường Hưng Chiến) ở khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến rộn rã tiếng cười bởi sự có mặt của các thí sinh từ Trường THPT Lộc Ninh đến ở nhờ. Mâm cơm có thêm chén, đũa và thịnh soạn, tươm tất hơn được chị Huyền lo chu đáo để các em no bụng, đủ chất dinh dưỡng dự thi đạt kết quả tốt nhất. Đón 2 thí sinh về từ chiều 29-6, chị Huyền vừa lo chỗ ngủ, chỗ học thoải mái vừa nấu ăn cả ba bữa sáng, trưa, tối cho các em. Chị tranh thủ sắp xếp công việc riêng để lo cho các em như em út trong gia đình. Chị Huyền cho biết hôm nào siêng thì dậy sớm nấu xôi đậu, có hôm thì đưa các em ra quán ăn sáng, sau đó tranh thủ đi chợ mua thức ăn về nấu hai bữa trưa, tối. Mâm cơm lúc nào cũng đủ ba món mặn, món canh và món xào. Tối ba chị em vui vẻ ngủ chung như quen thân từ rất lâu. Chị Huyền nói: “Các em lần đầu xa nhà gặp nhiều khó khăn. Mình đã tạo điều kiện cho các em yên tâm, tập trung để ôn thi và làm bài tốt nhất. Mình nghĩ đây là việc nên làm và thấy thiết thực nhất để thực hiện phong trào “Người Bình Long nói lời hay, làm việc tốt”.

Hai em Huỳnh Thị Tiền và Lê Thị Ánh Nguyệt, học sinh Trường THPT Lộc Ninh rất tự nhiên, thoải mái khi ở nhà chị Huyền. Hai em đều dự thi khối D và ở từ ngày 29-6 đến chiều 3-7. Em Nguyệt nói: “Đây là lần đầu tiên em xa nhà mà không có ba mẹ bên cạnh. Trước khi đi em cũng lo chỗ ở nhưng đến nhà chị Huyền 4 ngày qua, em cảm thấy như ở gia đình mình”.

“CHỈ MONG GIÚP CÁC EM THI TỐT”

Luôn túc trực trước các điểm thi trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi là 50 tình nguyện viên sẵn sàng đưa đón thí sinh từ nhà trọ đến các điểm thi. Mỗi ngày 4 lần đưa đón không kể nắng, mưa và luôn đến đúng giờ, các bạn tình nguyện viên đã thực hiện được 1.136 lượt đưa đón thí sinh và phụ huynh với tinh thần trách nhiệm và ân tình. “Các anh em trong đội xe ôm tình nguyện tham gia rất nhiệt tình. Có em đến giờ thi mà quên đồ dùng học tập, anh em không nề hà, chạy đi mua giúp, chỉ mong sao giúp các em thi tốt” - anh Phan Văn Cường tình nguyện viên đến từ Xã đoàn Thanh Phú chia sẻ.

ẤM LÒNG HÀNG NGÀN SUẤT CƠM MIỄN PHÍ

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại Bình Long đã tư vấn, hướng dẫn 1.457 thí sinh, phụ huynh; giới thiệu điểm ở giá rẻ cho 653 thí sinh và phụ huynh; hỗ trợ ăn, ở miễn phí tại nhà dân 41 thí sinh, phụ huynh. Hỗ trợ chỗ ở miễn phí 376 thí sinh; đưa đón 1.136 lượt thí sinh; cấp miễn phí 2.900 suất cơm, 5.760 chai nước uống...

Đồng hành với chương trình “Tiếp sức mùa thi”, trong 4 ngày từ 1 đến 4-7, bếp ăn miễn phí Bệnh viện đa khoa Bình Long luôn đỏ lửa để có những suất cơm nóng hổi, chất lượng phục vụ thí sinh và phụ huynh. Bữa cơm trưa do nhóm Từ Tâm, trong đó chị Bùi Thị Kim Oanh và chị Phạm Thị Ngọc Hà đảm nhiệm mỗi ngày 500 suất cơm chay. Buổi chiều do nhóm chị Nguyễn Thị Cúc đảm nhiệm với 300 suất cơm mặn/ngày. Chị Cúc chia sẻ: “Mình coi các em như con, cháu trong nhà. Bớt chút thời gian lo cho các em phần cơm đầy đủ, hợp vệ sinh để no bụng đi thi là thấy mừng rồi”. Anh Nguyễn Minh Nhật, phường Phú Thịnh tạm gác công việc, mỗi ngày hai lượt dùng chiếc xe Jeep của mình chở nước uống và cơm phát tại 5 điểm thi. Gia đình anh còn ủng hộ 2.000 chai nước phục vụ thí sinh và người nhà. Ngoài ra, các quán cơm trên địa bàn đã bán trên 3.500 suất cơm giá rẻ cho thí sinh và người nhà.

Với tấm lòng nhân ái, nghĩa tình, người dân Bình Long đã tiếp sức cho các sĩ tử tham gia kỳ thi được thuận lợi, an toàn. Đặc biệt là sự năng động, tiên phong, nhiệt huyết của các tình nguyện viên chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã trực tiếp gặp gỡ, giúp thí sinh tận tình, chu đáo. Đây chính là cách người Bình Long thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Nói lời hay, làm việc tốt”.

Thúy Công

  • Từ khóa
83766

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?