Sinh năm 1996, làm liên đội trưởng trong 9 năm học cấp 1, 2, thành tích học tập của Kiều Anh rất ấn tượng, cả 12 năm học đều đạt học sinh giỏi. Ước mơ trở thành nhà ngoại giao để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới nên từ khi học THPT, Kiều Anh đã nỗ lực duy trì học giỏi các môn, đặc biệt là tiếng Anh. Em thường xuyên lên mạng, vào các trang web uy tín để “săn học bổng” du học. Tuy nhiên, học bổng chỉ hỗ trợ một phần nên em không tham gia, bởi không muốn gia đình phải tốn kém.
Bước chân vào đại học, ban đầu Kiều Anh cũng giống như bao sinh viên ở tỉnh lẻ, nhút nhát, tự ti, ngại phát biểu. Cách học rất tự do, muốn lên giảng đường hoặc tự học trong thư viện, ở nhà nghiên cứu cũng được nên Kiều Anh luôn nỗ lực tự học. Qua tư vấn của sinh viên khóa trước, Kiều Anh thường xuyên vào trang web của Bộ GD-ĐT, bởi trang web này thường có thông tin học bổng toàn phần cho đối tượng là học sinh lớp 12 và sinh viên năm thứ nhất đại học nếu cả 3 năm THPT đạt loại giỏi, kết quả năm nhất đại học trung bình các môn đạt từ 7,0 trở lên. Và mơ ước đã thành hiện thực khi em nhận được học bổng toàn phần theo hiệp định của Bộ GD-ĐT với một số nước. Kiều Anh đã chọn du học ở Nga.
Chia tay chúng tôi, Kiều Anh cho biết: “Em sẽ quyết tâm tìm hiểu, nghiên cứu, học tốt. Vì đó là điều kiện để đạt ước mơ của em không chỉ giỏi tiếng Anh mà giỏi cả tiếng Nga để trở thành cộng tác viên, tuyên truyền viên về mối quan hệ giữa Nga với cộng đồng ASEAN. Đặc biệt, em sẽ tìm hiểu và nắm vững chính trị, vì đó là quê hương cách mạng”.
Nhắn gửi với học sinh khóa sau của Bình Phước, Kiều Anh nói: “Hãy có những ước mơ và xây dựng kế hoạch thực hiện với niềm đam mê bền bỉ. Chắc chắn đi rồi sẽ đến, đó là sự báo ơn cha mẹ, tri ân với thầy cô một cách tốt nhất”.
Nhật Hạ