Chủ nhật, 21/09/2025 03:27:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:27, 13/11/2013 GMT+7

Gia đình nạn nhân chất độc da cam hiếu học

Thứ 4, 13/11/2013 | 06:27:00 346 lượt xem

Vượt lên nỗi đau da cam, gia đình ông Nguyễn Quang Minh (61 tuổi), ngụ ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Phú (Đồng Phú) nhiều năm qua được người dân biết đến là gia đình gương mẫu vượt khó làm giàu, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, trở thành gia đình hiếu học tiêu biểu của huyện.


Ông Nguyễn Quang Minh luôn hạnh phúc vì các con biết yêu thương, đùm bọc nhau

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông Minh nhớ lại: Năm 1969, ông lên đường nhập ngũ và chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam bộ. Năm 1974, ông trực tiếp tham gia giải phóng Phước Long. Đến năm 1976, đất nước đã giải phóng, ông xuất ngũ về lập gia đình. Cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn mà theo ông, muốn thoát nghèo không có con đường nào bằng học vấn. Nghĩ vậy nên ông theo học lớp trung cấp nông nghiệp 1 tại Hà Nam rồi về công tác tại hợp tác xã nông nghiệp xã Trực Phú, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Năm 1994, ông cùng gia đình vào vùng đất mới Thuận Phú lập nghiệp rồi nhận công tác tại phòng tổ chức Công ty cao su Đồng Phú. Đến năm 2000 ông nghỉ chế độ và công tác tại UBND xã Thuận Phú.

 Với bản chất bộ đội Cụ Hồ: cần cù, tiết kiệm, ham học hỏi, ở bất cứ cương vị, hoàn cảnh nào ông đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vươn lên làm giàu chính đáng. Để có tiền nuôi con ăn học, ông cùng vợ khai hoang, cải tạo vùng đất mới trồng cao su, chăn nuôi heo kết hợp với bán hàng ăn... Qua hàng chục năm cực khổ mưu sinh, cộng với những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng đội giúp sức nên đến nay ngoài nuôi 3 con học đại học, gia đình ông còn tích lũy vốn xây được căn nhà khang trang, sắm xe hơi, trang thiết bị đắt tiền...

Vợ chồng ông có 5 người con, nhưng do di chứng của chất độc da cam nên 2 người con mất khi còn nhỏ, 3 người sau may mắn khỏe mạnh, thông minh học giỏi, hiện đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Riêng con trai út Nguyễn Văn Duy (1987) đang du học tại Úc. Nói về cách nuôi con nên người, ông Minh cho rằng trước hết phải dạy con tự học, tự rèn luyện bản thân, biết sử dụng đồng tiền đúng mục đích và tự làm được mọi việc trong gia đình. Mặt khác, dạy các con biết thương yêu, đùm bọc nhau trong cuộc sống cũng như học tập. “Bố mẹ chỉ có tiền cho các con ăn học chứ không có tiền cho các con ăn chơi” - ông Minh thường nhắc nhở con trai mình và nói với mọi người như thế. Khắc ghi lời dạy của bố mẹ, cả 3 người con của ông bà luôn biết thương yêu, đùm bọc, hỗ trợ nhau học tập tốt.

Ngoài nuôi dạy các con học hành nên người, ông Minh được biết đến là một cán bộ, đảng viên (hiện ông là Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin xã, Phó ban Thương binh - xã hội xã, kiêm Bí thư chi bộ ấp Thuận Phú 1) gương mẫu với đồng đội, hội viên và bà con xóm làng. Là nạn nhân chất độc da cam/điôxin nên ông rất hiểu và thông cảm với những gia đình hội viên. Chia sẻ những mất mát đó, ông đã cùng cán bộ hội thường xuyên thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, đặc biệt là các gia đình ảnh hưởng nặng, nghèo khó.

Theo đạo Thiên chúa nhưng ông là đảng viên 40 năm tuổi Đảng, luôn sống tốt đời, đẹp đạo, không phân biệt lương giáo, tiên phong trong mọi hoạt động, đóng góp ở địa phương, thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gia đình ông đã thực hành tiết kiệm trong chi tiêu, tích cực rèn luyện sức khỏe, giáo dục con cháu và có trách nhiệm giúp đỡ bà con làng xóm.

Gia đình ông Nguyễn Quang Minh trở thành gia đình kiểu mẫu được bà con lối xóm thương yêu, kính trọng và nể phục. Ông Minh nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gia đình ông được huyện Đồng Phú tuyên dương hiếu học tiêu biểu.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
83511

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?