Chiến dịch tình nguyện Xuân yêu thương - Tết ấm áp do Ban liên lạc sinh viên Bình Phước tổ chức tại xã Đồng Tiến, diễn ra trong hai ngày (14 và 15-2). Chiến dịch gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Thắp nhang tri ân, dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh; gói bánh chưng nghĩa tình; giao lưu văn nghệ, tặng tập vở, áo trắng cho học sinh nghèo hiếu học; tổ chức nhiều sân chơi vui tươi, bổ ích cho học sinh tiểu học trên địa bàn xã…
TRĂM ĐIỀU ƯỚC
38 sinh viên có hộ khẩu ở Bình Phước, đang học tập ở các trường đại học thuộc khu vực miền Nam đã có mặt tại xã Đồng Tiến từ chiều ngày 13-2. Ngoài đồ dùng cá nhân, hành trang các bạn chở theo trên những chiếc xe máy của mình là quà tết cho thanh, thiếu nhi và gia đình khó khăn.
Di chuyển đoạn đường hơn 100km từ TP. Hồ Chí Minh về Bình Phước, bạn Nguyễn Ngọc Thắng (sinh viên năm 3, trường Đại học Bách khoa) vui vẻ nói: “Chuyến đi này, đoàn chúng em tự tay thiết kế 200 tấm thiệp xuân và câu đối để các em học sinh tiểu học viết điều ước hoặc lời chúc gửi đến người thân”.
Các em viết điều ước vào thiệp xuân để tặng người thân
Chiều ngày 14-2, tại trường Tiểu học Đồng Tiến B, trên 500 học sinh tiểu học trên địa bàn xã về tham gia chương trình. Gian hàng làm thiệp tết và viết câu đối thu hút rất đông các bạn nhỏ. Bìa những tấm thiệp được anh chị trong đoàn thiết kế bắt mắt, hình vẽ mai vàng sinh động, bánh chưng xanh, câu đối, cây nêu… có đầy đủ. Các em được phát bút chì, màu vẽ để viết lời chúc, điều ước đầu năm cho gia đình.
Nguyễn Thị Hoàng Hậu, lớp 3/1 trường Tiểu học Đồng Tiến B chăm chú viết: “Đầu năm mới, con chúc ba mẹ và em Tí mạnh khỏe. Ba mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa nhé!”. Phía dưới những dòng viết của Hậu là bức tranh gia đình 4 người cùng nhau đi đón tết giữa sắc mai vàng rực rỡ.
Ban liên lạc sinh viên Bình Phước và các chiến sĩ K882 gói 50 bánh chưng tặng người nghèo ăn tết
Em Dư Thị Trà My cùng lớp với Hậu dành điều ước cho ông bà nội. My viết “Con mong ông bà sống mạnh khỏe. Thương ông bà nhiều nhiều!”. Còn rất nhiều điều ước xuân các em gửi vào trong thiệp, như: “Bố mẹ đi làm ít thôi, sắp tết rồi con muốn có quần áo mới”, “Con ước năm nay có đôi giày mới đi học”…
Lọt thỏm giữa vòng vây của các em học sinh, bạn Hà Hồng Sang (sinh viên năm nhất, trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh) đang cặm cụi viết câu đối bằng thư pháp. Gian hàng náo nhiệt bởi yêu cầu của “khách hàng” nhỏ: “Chị ơi, viết cho em câu nào hay nhất để tặng ba mẹ nha”, “Em nhờ chị viết để tặng anh hai thi đậu đại học”, “Chị viết cho em nữa...”.
Không bàn ghế kê, Sang nhoài mình trên tấm giấy trải ngay ngoài hè của một phòng học mà viết. Ngòi bút lông “chạy” nhanh trên giấy, nét thanh, nét đậm… rồi hiện ra những câu đối chúc tết vô cùng ý nghĩa “Chúc mừng năm mới - An khang thịnh vượng”, “Lộc biếc, mai vàng, xuân hạnh phúc - Đời vui, sức khỏe, tết an khang”… Nhìn Sang như “thầy đồ” chính hiệu.
XUÂN TÌNH YÊU
Để chuẩn bị cho chiến dịch lần này, các thành viên trong Ban liên lạc sinh viên Bình Phước đã có nhiều hoạt động quyên góp gây quỹ. Đoàn chia làm 3 đội, gồm: bán bánh tráng, bán bao lì xì, quyên góp vở. Từ ngày 16-1 đến ngày 10-2, Ban liên lạc đã thu về 5,5 triệu đồng tiền mặt, 30 thùng mì tôm, 50kg gạo nếp, 500 vở trắng, 100 áo trắng và nhiều quần áo, giày dép cũ…
Hà Hồng Sang (sinh viên năm nhất, Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh) cặm cụi viết câu đối bằng thư pháp
Các bạn tranh thủ ngày cuối tuần họp mặt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ứng quỹ hoạt động của Ban liên lạc, các đội xuống tận tỉnh Long An lấy bánh tráng với giá “mềm” hơn; tự tay thiết kế bao lì xì và đi in 5.000 phong bao; lập kế hoạch trình Tỉnh đoàn phê duyệt và hỗ trợ…
Ban liên lạc đã phối hợp với lực lượng đoàn viên thanh niên xã Đồng Tiến, các chiến sĩ Kho 882 đóng chân trên địa bàn gói 50 chiếc bánh chưng tặng gia đình khó khăn. Lá dong, khuôn bánh, dây lạt do người dân trong xã ủng hộ. Nhiều bạn lần đầu tiên được gói bánh nên khá lúng túng, nhưng sau quen tay nên chiếc bánh vuông vức, đẹp hơn hẳn. Đối với những chiến sĩ ăn tết xa quê, đây chính là món quà tinh thần ý nghĩa. “Đây là năm đầu tiên mình ăn tết xa nhà. Mình không nghĩ sẽ được quây quần gói bánh, trò chuyện, giao lưu văn nghệ với các bạn sinh viên, đoàn viên thanh niên đâu. Đối với mình, tết như vậy là đầy đủ, hạnh phúc rồi” - chiến sĩ Đinh Văn Thêm nói.
Tối ngày 14-2, đoàn tình nguyện giao lưu văn nghệ với người dân tại Nhà văn hóa ấp Suối Đôi và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó. Sáng ngày 15-2, đoàn tham gia dọn dẹp, phát quang đường quốc lộ 14, đoạn qua cây số 4 và đến thăm, tặng quà tết cho gia đình chính sách trên địa bàn xã.
Thanh Thủy